Papua New Guinea kêu gọi quốc tế giúp đỡ sau thảm họa lở đất khiến chôn vùi khoảng 2.000 người

VOH - Trung tâm thảm họa quốc gia Papua New Guinea đã chính thức kêu gọi sự trợ giúp quốc tế sau vụ lở đất xảy ra ngày 24/5 tại một ngôi làng hẻo lánh ở phía bắc nước này đã chôn vùi hơn 2.000 người.

Một quan chức chính phủ Papua New Guinea nói với Liên Hiệp Quốc (LHQ) rằng hơn 2.000 người được cho là đã bị chôn sống và đang chính thức yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế, hãng tin AP đưa tin.

LHQ hiện ước tính số người chết là 670 và cho biết họ không thay đổi điều đó, bất chấp con số thống kê của chính quyền địa phương.

Chính phủ Papua New Guinea không giải thích con số ước tính nạn nhân thiệt mạng là 2.000 người dựa trên cơ sở nào và thực tế rất khó để theo dõi dân số vì đất nước thiếu dữ liệu điều tra dân số chính xác và cập nhật.

Cho đến nay, chỉ có 6 thi thể được tìm thấy và hiện chỉ có Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) trực thuộc LHQ đang phụ trách hàng đầu các vấn đề về viện trợ quốc tế tại Papua New Guinea.

Do vụ lở đất xảy ra ở vùng núi xa xôi nên việc đưa thiết bị, máy móc đến đây gặp khó khăn. Theo Reuters, gần đó cũng xảy ra xung đột giữa các bộ tộc, buộc các nhân viên cứu trợ phải di chuyển theo đoàn xe và được binh lính hộ tống vào ban đêm.

Một quan chức LHQ cho biết chiếc máy xúc đầu tiên đã đến địa điểm này vào cuối ngày 26/5. Australia đã công bố khoản tài trợ ban đầu tương đương 1,66 triệu USD  và cho biết sẽ cử các chuyên gia kỹ thuật đến trợ giúp.

Một quốc gia khác là Trung Quốc cũng cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ và tái thiết cho Papua New Guinea trong khả năng có thể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning cho biết: “Chúng tôi tin rằng người dân Papua New Guinea sẽ có thể vượt qua khó khăn và xây dựng lại quê hương trong thời gian sớm nhất”.

Papua New Guinea kêu gọi quốc tế giúp đỡ sau thảm họa lở đất khiến chôn vùi khoảng 2.000 người
Người dân địa phương đào bới đất đá tìm kiếm người sống sót sau thảm họa lở đất - Ảnh: IOM

Theo hãng tin AP, hiện rất khó để xác định quy mô của thảm họa vì ngôi làng nằm ở vùng sâu vùng xa và thiếu hệ thống viễn thông.

Luseta Laso Mana, quyền giám đốc Trung tâm Thảm họa Quốc gia ở Papua New Guinea cùng Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Billy Joseph, đã đến thăm hiện trường vụ lở đất, đồng thời cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp cho 4.000 người sống sót.

Ở một số nơi, như đường cao tốc chính, các mảnh vỡ chất thành đống cao từ 6 đến 8 mét. Một vấn đề khác đó là xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi từ chính dân làng về việc liệu họ có muốn dùng máy móc hạng nặng để đào thi thể người thân lên hay không.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã gửi lời chia buồn tới những người mất người thân trong trận lở đất. Ông viết trong một tuyên bố: “Chúng tôi gửi lời cầu nguyện đến tất cả các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này và tất cả những người phản ứng đầu tiên đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm để giúp đỡ đồng bào của họ”.

Bình luận