Thông tin trên do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết vào ngày 16/10.
Theo OCHA, người tị nạn người chạy trốn khỏi Sudan chủ yếu là đến Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Chad, Ai Cập, Ethiopia, Libya, Nam Sudan và Uganda.
OCHA đã bày to lo ngại về tình trạng người dân tiếp tục phải di dời do xung đột ở một số khu vực của Sudan.
Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho thấy, chỉ riêng trong nửa đầu tháng 10 đã có khoảng 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa, nâng tổng số người di tản bên trong Sudan kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 4/2023 lên gần 8,2 triệu người.
Theo IOM, tại khu vực Tây Darfur, khoảng 27.500 người đã phải di dời do tình trạng mất an ninh, các cuộc tấn công tại thị trấn Selea và các ngôi làng xung quanh vào đầu tuần trước.
Do bạo lực gia tăng ở Darfur, gần 25.000 người đã đến miền Đông Cộng hòa Chad chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 10, đây là số lượng người mới đến cao nhất trong một tuần của năm 2024. Chad hiện là nơi tiếp nhận 681.944 người tị nạn Sudan, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Trước đó, vào tháng 6/2024, Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cảnh báo, có tới 3 triệu người ở Sudan có thể chết đói trong bối cảnh xung đột kéo dài giữa quân đội và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).
Giám đốc quốc gia Eatizaz Yousif phát biểu với Đài phát thanh công cộng quốc gia có trụ sở tại Washington rằng: "Gần một nửa đất nước đang cần viện trợ nhân đạo. Ba triệu người đang trên bờ vực nạn đói. Đó là những con số ban đầu”.
“Tôi đoán là chúng tôi không có nhiều ảnh hưởng. Tôi đoán là vị trí địa lý của chúng tôi không có tầm quan trọng lớn như Palestine hay Syria hay thậm chí là Ukraine. Cuộc khủng hoảng Sudan đã xảy ra trước chúng tôi, và chúng tôi không bao giờ nhận được sự chú ý của giới truyền thông”, bà nói.
Bà Yousif cho biết, bà không muốn so sánh các cuộc khủng hoảng với nhau, “nhưng tôi đoán Sudan thực sự cần phải là trung tâm của nỗ lực ngoại giao và nhận được sự chú ý cần thiết”.
Cuộc xung đột ở Sudan nổ ra vào tháng 4/2023 giữa tướng quân đội Abdel Fattah al-Burhan và chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Dagalo do bất đồng về việc sáp nhập nhóm bán quân sự vào quân đội.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột đã giết chết gần 16.000 người, khiến hàng triệu người phải di dời và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tàn khốc ở Sudan.


