Theo điều tra, Đại tá Daqsa rời khỏi xe tăng và đi bộ cùng ba sĩ quan cấp dưới đến một điểm quan sát để đánh giá tình hình chiến sự. Khi di chuyển, ông vô tình đạp trúng bẫy mìn do các tay súng Hamas cài đặt, gây ra vụ nổ lớn.
Vụ việc đã khiến Đại tá Daqsa tử vong ngay tại chỗ, trong khi chỉ huy Tiểu đoàn bộ binh số 52 bị thương nặng và hai sĩ quan còn lại bị thương nhẹ.
Đại tá Ehsan Daqsa tại mặt trận Rafah, miền nam Dải Gaza, hồi tháng 6 - Ảnh: IDF
Đại tá Ehsan Daqsa từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự quan trọng, bao gồm cuộc xung đột ở Lebanon năm 2006 và chiến dịch phản công tại cửa khẩu Erez sau khi Hamas chiếm khu vực này trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023. Ông được bổ nhiệm chỉ huy Lữ đoàn thiết giáp 401 từ tháng 6.
Sự ra đi của Đại tá Daqsa đã khiến Israel mất đi một trong những sĩ quan cấp cao nhất trong cuộc xung đột với Hamas. Tổng thống Israel Isaac Herzog gọi cái chết của Đại tá Daqsa là "mất mát lớn đối với cả đất nước và xã hội Israel". Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant ca ngợi ông là một "sĩ quan dũng cảm", đồng thời chia sẻ rằng ông từng gặp Daqsa tại mặt trận Rafah trước đó.
IDF đã chịu tổn thất nặng nề với tổng cộng 6 đại tá thiệt mạng trong hơn một năm giao tranh, bao gồm 4 người tử vong trong các cuộc tấn công vào đầu tháng 10/2023.


