Syria: Người dân tại Madaya đang phải ăn lá cây và cỏ để sống

(VOH) - Do giá gạo cao chót vót ở mức trên 100 USD/kg, trẻ em và người già phải uống súp nấu từ lá cây và cỏ. Nhiều người được cho là chết đói – đây không phải là hình ảnh cái chết thời thế chiến 2 mà là một phần hình ảnh của Syria năm 2016.

Những người biểu tình ở Idlib, Syria, biểu tình vì dân thường bị bao vây tại Madaya vào ngày 5/1/2016 (Ảnh: Getty)

Thông tin về số người chết đói tại thành phố đang bị bao vây Madaya của Syria chưa được xác nhận độc lập bởi các nhóm cứu trợ hay CNN. Tuy nhiên, vào ngày 7/1, Liên Hợp Quốc cho biết, họ nhận được "báo cáo đáng tin cậy" về nạn đói, chết đói và chính phủ Syria đã đồng ý cho phép các đoàn xe cứu trợ vào các thành phố bị vây hãm là Madaya, Foah và Kefraya.

Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) đang chuẩn bị cung cấp viện trợ nhân đạo trong những ngày tới. Một đoàn xe của các tổ chức WFP, Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và Trăng lưỡi liềm đỏ Arab Syria đã có đủ viện trợ để duy trì lương thực cho 40.000 người trong vòng một tháng, theo phát ngôn viên Abeer Etefa.

Madaya là một thị trấn 40.000 dân - nằm ở Tây Bắc thủ đô Damascus - bị bao vây từ tháng 7/2015, bởi lực lượng của cả chính phủ Syria và Hezbollah, đồng minh của Lebanon. Madaya cũng bị rải mìn nhằm phá hỏng các nỗ lực cứu trợ.

Nhiều người dân tại đây đã đăng thông điệp xin thế giới giúp đỡ trên Twitter và Facebook, và nói rằng họ không có quyền tiếp cận nguồn thức ăn, nước hoặc điện.

Một người đàn ông khóc và oán than trong một video: "Các con tôi, chúng đang hấp hối. Mang súng, mang thiên thần, Thiên Chúa, giúp chúng tôi".

CNN chưa thể xác minh một cách độc lập đoạn video này trong hàng chục video đăng trực tuyến của các nhà hoạt động và người dân Madaya. Tất cả nói rằng họ đang bị bỏ đói đến chết.

Trong một video khác, một bé trai nói rằng, chúng đã không ăn trong bảy ngày và muốn ăn thịt. Còn một người mẹ cho biết, con gái mình đã không có sữa cho một tháng.

Một đoạn video về tình trạng thiếu lương thực tại Madaya (Nguồn: Dailymail)

“Trẻ em ăn súp làm từ lá và nước” - nhà hoạt động, Sham Abdullah, nói với CNN. Ông thông tin, 41 người đã chết vì đói. Các nhà hoạt động và cư dân đã đăng hình ảnh các thi thể trên Twitter.

Thực phẩm có sẵn tại Madaya nhưng ít người có đủ khả năng mua, một người dân tên Amjad Almaleh nói với CNN. Tại Madaya, 1 kg đường giá khoảng 200 USD, trong khi gạo hoặc bột mì có giá 120 USD/kg. Theo BBC, 900gr sữa bột cho trẻ có giá 300 USD.

BBC cho biết, hơn 250.000 người Syria đã thiệt mạng trong gần 5 năm xung đột, hơn 11 triệu người khác bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad và quân nổi dậy - cũng như các chiến binh thánh chiến Hồi giáo.

Tất cả các bên trong cuộc xung đột đang dùng chiến tranh bao vây - bao vây các khu vực đông dân cư, ngăn chặn người dân rời bỏ và chặn cả viện trợ nhân đạo trong một nỗ lực buộc đối thủ phải đầu hàng. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, nước, y tế, điện và nhiên liệu, dẫn đến tình trạng người dân suy dinh dưỡng và tử vong tại khu vực bị bao vây.