Cuộc biểu tình này nhằm phản đối vụ cảnh sát bắn chết 2 người da màu tại bang Minnesota và Louisiana.
Một đoạn video được phát trên truyền hình Mỹ cho thấy một nghi phạm trong vụ bắn tỉa đã thoát chết trong cuộc đấu súng với một cảnh sát nhờ mặc áo chống đạn, nghi phạm này sau đó đã giết hại dã man viên cảnh sát này bằng nhiều phát súng.
Theo giới chức Mỹ, vụ bắn tỉa tại Dallas là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng cảnh sát Mỹ kể từ vụ khủng bố 11/9. Thị trưởng thành phố Dallas, ông Mike Rawlings nói: "Đây thực sự là một đêm kinh hoàng đối với thành phố Dallas".
Cảnh sát truy lùng các nghi phạm.
Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Dallas, ba người bị tình nghi liên quan đến vụ xả súng đã bị bắt giữ, gồm một phụ nữ và hai người đàn ông. Một người trong số đó đã được thả sau đó.
Nguồn tin của cảnh sát cho biết nghi phạm thứ 4 trong vụ xả súng ở Dallas đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt, trong khi một số tờ báo địa phương cho biết nghi phạm đã tự sát.
Tổng thống Mỹ Obama đã lên án vụ nổ súng nhằm vào cảnh sát ở Dallas. Ông nêu rõ vụ tấn công trên là một "thảm kịch khủng khiếp” và cho biết sẽ ra lệnh điều tra làm rõ động cơ gây án của các hung thủ. Những đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ông Obama nhấn mạnh vụ việc lại một lần nữa làm dấy lên mối quan ngại về các quy định sở hữu súng đạn tại Mỹ. Ông cam kết trong thời gian tới sẽ xem xét lại vấn đề kiểm soát súng đạn.
Theo Cảnh sát trưởng Brown, hiện vẫn chưa xác định được động cơ vụ tấn công cũng như thông tin về các nghi phạm.
Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ đã ra lệnh hạn chế việc cất hoặc hạ cánh các chuyến bay trên bầu trời Dallas. Một thông báo được phát đi từ cơ quan này cho biết: “Theo yêu cầu của Sở cảnh sát thành phố Dallas, trên bầu trời thành phố Dallas chỉ có máy bay cứu trợ mới được phép bay”.