Chiều 15/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng trên tài khoản chính thức mạng xã hội X một đoạn video nhằm bác bỏ tin đồn về việc ông đã qua đời. Video ghi lại cảnh ông xuất hiện khi lấy một ly cà phê đã gọi sẵn và trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng.
Trước câu hỏi về tin đồn, ông Netanyahu nói: "Tôi yêu cà phê, tôi yêu đất nước của mình". Trong đó, ông sử dụng từ lóng tiếng Hebrew "met" với nghĩa là "rất thích", đồng âm với từ "met" nghĩa là "đã chết", như một cách phản hồi những thông tin thất thiệt.
Tin đồn Thủ tướng Israel "đã chết" xuất phát từ hãng thông tấn Tasnim của Iran. Tuy nhiên, nguồn này không đưa ra bằng chứng về bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào ông Netanyahu, cũng không có xác nhận chính thức về việc ông bị thương hay thiệt mạng.
Trong video, ông Netanyahu còn đề nghị người quay phim "hãy đếm các ngón tay của tôi" rồi giơ hai bàn tay về phía máy quay. Chi tiết này được cho là nhằm đáp lại nghi vấn cho rằng đoạn video do AI tạo ra và xuất hiện lỗi "6 ngón tay".
Sau khi phủ nhận tin đồn, Thủ tướng Israel kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn an toàn, duy trì việc ở gần khu vực trú ẩn kể cả khi ra ngoài. Ông cho rằng người dân Israel đã "mang lại sức mạnh cho ông, cho chính phủ, cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cho cơ quan tình báo Mossad".
Ông cũng cho biết chính phủ đang triển khai một số biện pháp nhưng chưa thể công bố. Đồng thời, ông khẳng định quân đội Israel đã và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran và Lebanon "một cách rất mạnh mẽ".
"Các bạn bảo tôi tiếp tục à? Tôi cũng nói với các bạn như vậy: hãy tiếp tục" - ông nói trong video. Kết thúc thông điệp, ông kêu gọi người dân lắng nghe chỉ dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và chính quyền địa phương, đồng thời cho biết các hạn chế hiện tại sẽ được nới lỏng khi điều kiện cho phép, theo Jerusalem Post.

