Phát biểu tại Bệnh viện Songklanagarind ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla tâm điểm thiệt hại của trận lũ ông Anutin thẳng thắn cho biết chính phủ “đã không làm đủ tốt” và cam kết sẽ đẩy nhanh nỗ lực khắc phục hậu quả.
Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là hỗ trợ người dân được trở về nhà ngay khi nước rút, bố trí lực lượng hỗ trợ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, sửa chữa những căn nhà còn có thể phục hồi, đồng thời thống kê nhanh thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp.
Với các trường hợp tử vong, ông Anutin thông báo chính phủ sẽ chi trả 2 triệu baht (khoảng 62.000 USD) tiền hỗ trợ mai táng cho mỗi gia đình, đồng thời cam kết các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương bàn giao thi thể cho thân nhân để tổ chức tang lễ sớm nhất.
Trả lời câu hỏi về nguyên nhân tử vong, Thủ tướng khẳng định: “Tất cả các nạn nhân đều chết vì lũ. Nếu được chăm sóc y tế trong điều kiện bình thường, có thể họ đã không mất mạng. Tôi rất tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua nguyên nhân”.
Khi được hỏi về khả năng đình chỉ quan chức cấp quận ở Hat Yai, ông Anutin cũng bác bỏ việc “đổ lỗi cho cấp dưới”:
“Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ tình hình này”.
Ông cho biết đã gặp Thị trưởng Hat Yai Narongporn Na Phatthalung để giải tỏa hiểu lầm sau thông tin người này bị mắc kẹt tại trụ sở khi nước dâng cao. “Lúc này, chúng ta cần hợp tác, không phải đổ lỗi”, ông nhấn mạnh.
Trong chuyến thị sát bằng xe quân sự, đoàn của Thủ tướng đã bị một người dân đi xe máy bám theo, to tiếng yêu cầu ông xuống xe, lội bộ vào vùng lũ để tận mắt thấy mức độ tàn phá. Ông Anutin thừa nhận sự bức xúc là có thật và nói:
“Đây là sai sót trong lúc khủng hoảng. Chính phủ xin lỗi vì đã khiến mọi người phải rời bỏ nhà cửa và phải sống trong hoàn cảnh như thế này”.
Ông cho rằng bên cạnh việc nhận lỗi, điều quan trọng hơn là không để lặp lại sai sót và phải nhanh chóng đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường nhất có thể.
Theo Trung tâm Ứng phó khủng hoảng lũ lụt khẩn cấp Thái Lan, tính đến ngày 27/11, số người thiệt mạng do lũ miền nam đã tăng lên 145 người, cho thấy mức độ khốc liệt của thiên tai và áp lực lớn đặt lên chính quyền trung ương trong khâu phòng ngừa - ứng phó.



