Thụy Điển: Lựu đạn bất ngờ phát nổ, bé trai 8 tuổi thiệt mạng

(VOH) - Cảnh sát Thụy Điển cho biết một quả lựu đạn được ném vào một căn hộ tại thành phố Gothenburg khiến một bé trai 8 tuổi thiệt mạng hôm 23/8.

Yuusuf Warsame, nạn nhân nhỏ tuổi. Ảnh BBC.

Nạn nhân là Yuusuf Warsame đến từ Birmingham, Anh. Gia đình cậu bé gồm mẹ, chị gái, cậu và em trai đang ghé thăm người thân tại khu Biskopsgarten. Vụ việc xảy ra khi trong căn hộ có ít nhất là 6 người, lúc Yuusuf Warsame đang ngủ một mình trong phòng khách.

Warsame chết trên đường đến bệnh viện vì các vết thương quá nặng. Mẹ, chị gái và em trai Warsame chỉ bị thương nhẹ.

Cảnh sát cho biết vụ tấn công có thể bắt nguồn từ động cơ trả thù “đê hèn”. "Chúng tôi sẽ phải xem xét để tìm ra động cơ và tiến hành điều tra xác minh hung thủ”, phát ngôn viên cảnh sát Thomas Fuxborg cho biết.

Thụy Điển là đất nước có tỷ lệ tội phạm thấp. Tuy nhiên cảnh sát nước này gặp khó khăn trong việc giải quyết các băng nhóm tội phạm tại các khu phố nghèo ở Stockholm, Gothenburg và Malmo, nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo động giữa các băng nhóm ma túy.