Trong các cuộc xung đột mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình đã góp phần chấm dứt, ông nhắc tới thỏa thuận ngừng bắn mong manh đang được duy trì tại Dải Gaza. Phát biểu về vấn đề con tin, ông Trump nói: "Tôi đã đàm phán để từng con tin, cả còn sống lẫn đã thiệt mạng, đều được đưa về nhà. Các bạn có tin được không? Không ai nghĩ điều đó là khả thi".
Thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas đã chấm dứt các hoạt động quân sự quy mô lớn, tạo điều kiện để những con tin cuối cùng bị Hamas giam giữ được trả tự do, đồng thời thúc đẩy đáng kể việc đưa hàng viện trợ vào Gaza. Tháng trước, thi thể con tin cuối cùng thiệt mạng là Ran Gvili đã được hồi hương về Israel.
Sau phát biểu của Tổng thống Trump liên quan đến các con tin, nhiều nghị sĩ Dân chủ đã đứng dậy vỗ tay, trong đó có các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, John Ossoff và Chris Coons. Trước đó, trong bài phát biểu, ông Trump mời Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner đứng lên, cho rằng họ giữ vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán nhằm đưa toàn bộ con tin trở về.
Dù vậy, một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến kéo dài hai năm tại Gaza, bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, đến nay vẫn chưa đạt được. Ngày 19/2, Tổng thống Trump đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình mới thành lập, cơ quan quốc tế có nhiệm vụ giám sát viện trợ, tái thiết và lực lượng ổn định tại Gaza sau chiến tranh.

