Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự tại Gaza tiếp tục leo thang, để lại hậu quả nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.
Phát biểu trước báo giới, ông Guterres cho rằng những bước đi ban đầu của Israel trong nỗ lực kiểm soát thành phố Gaza bằng biện pháp quân sự báo hiệu một “giai đoạn mới và đầy nguy hiểm”. Hàng trăm ngàn người dân vốn đã kiệt quệ nay đứng trước nguy cơ phải chạy nạn lần nữa, đối mặt với hiểm họa sống còn.
Người đứng đầu LHQ mô tả tình hình tại Gaza là “hoang tàn đổ nát” nơi “xác người chất chồng” và chứa đựng “bằng chứng về các vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”. Ông đặc biệt nhắc tới hai vụ không kích vào Bệnh viện Nasser tại Khan Younis hồi đầu tuần khiến nhiều thường dân, trong đó có nhân viên y tế và nhà báo, thiệt mạng.
Theo ông Guterres, mức độ tàn phá và số người thiệt mạng tại Gaza đang ở mức “chưa từng có trong thời gian gần đây”. Ông cảnh báo nạn đói không còn là nguy cơ mà đã trở thành “thảm họa hiện hữu”, khi hệ thống cung cấp lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế bị phá hủy có hệ thống.
“Người dân đang chết đói,” ông nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Israel phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế: đảm bảo lương thực, nước, thuốc men và nhu yếu phẩm; chấp thuận mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo; và bảo vệ thường dân cùng cơ sở hạ tầng dân sự.
Bên cạnh việc bảo vệ dân thường, Tổng Thư ký LHQ cũng hối thúc Hamas và các nhóm vũ trang khác trả tự do cho toàn bộ con tin, đồng thời bảo đảm đối xử nhân đạo với họ. Đây được xem là điều kiện quan trọng để tạo cơ hội nối lại các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt bạo lực.
Ông Guterres nhấn mạnh rằng Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ban hành các biện pháp tạm thời có tính ràng buộc, do đó Israel và các bên liên quan cần thực thi “tức thời và đầy đủ”. Việc không tuân thủ, theo ông chỉ khiến vòng xoáy bạo lực kéo dài, đẩy hàng triệu người dân Gaza vào khủng hoảng nhân đạo sâu sắc hơn.



