Xả súng kinh hoàng tại Los Angeles: 100 phát đạn, 2 người chết, 6 bị thương

Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ) rạng sáng 4/8, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Sự việc diễn ra trong một bữa tiệc lớn nghi do băng đảng tổ chức tại một nhà kho trên đường 14th Place.

Theo thông tin từ cảnh sát, đêm 3/8, lực lượng chức năng đã phát hiện một người mang súng cố tình xâm nhập buổi tiệc và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm tại chỗ. Họ cũng yêu cầu giải tán đám đông để đảm bảo an toàn và rời hiện trường sau đó.

Chỉ hai giờ sau, rạng sáng ngày 4/8, cảnh sát tiếp tục nhận được tin báo có tiếng súng vang lên tại địa điểm cũ. Khi quay lại, họ phát hiện hiện trường hỗn loạn với nhiều nạn nhân trúng đạn nằm rải rác.

Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy khoảng 100 phát súng liên tiếp trong cơn hoảng loạn, khiến mọi người giẫm đạp nhau tháo chạy.

la-shooting-2-ht-gmh-250804-17-9246-4694-1754383167
Hiện trường vụ xả súng ở miền nam Los Angeles, bang California, ngày 4/8 - Ảnh: ABC News

Một thanh niên ngoài 20 tuổi bị bắn tử vong tại chỗ, 7 người khác được đưa đi cấp cứu trong đó một người không qua khỏi tại bệnh viện. Cảnh sát hiện chưa công bố thông tin về nghi phạm gây ra vụ xả súng thứ hai cũng như động cơ của vụ việc.

Theo báo chí địa phương, bữa tiệc được cho là một phần trong chuỗi sự kiện "kỷ niệm ngày khu phố" do một băng đảng địa phương tổ chức. Cảnh sát đã thu giữ ít nhất 6 khẩu súng tại hiện trường.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass lên án vụ việc là "hành động bạo lực vô nghĩa", đồng thời cam kết những kẻ gây án sẽ bị đưa ra trước công lý. “Thành phố này sẽ không dung thứ cho bạo lực,” bà khẳng định.

Quan chức Anthony Rodriguez cho biết, trong ngày 2/8 trước đó, thành phố đã ghi nhận tới 11 buổi tiệc trái phép liên quan đến các băng nhóm, thường đi kèm tội phạm, ma túy và mại dâm. Ông cảnh báo: “Những bữa tiệc kiểu này không bao giờ mang lại điều tích cực, mà chỉ kéo theo hỗn loạn và mất kiểm soát.”

Vụ xả súng này xảy ra chỉ vài ngày sau một thảm kịch khác ở bang Montana, nơi một cựu binh đã nổ súng sát hại ít nhất 4 người tại một quán rượu. Cảnh sát Mỹ hiện vẫn đang truy lùng nghi phạm sau 4 ngày không dấu vết.

Bình luận