3 cầu thủ Việt Nam có tên trong đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2016

(VOH) - Vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 đã kết thúc với những trận đấu hấp dẫn cùng sự tỏa sáng của không ít cầu thủ. Sau 12 trận đấu, đội hình tiêu biểu (ĐHTB) của vòng bảng AFF Cup 2016 do nhà báo am tường bóng đá châu Á, ông John Duerden bình chọn. Sơ đồ của ĐHTB vòng bảng AFF Cup 2016 được cây bút người Anh chọn là 4-3-3, trong đó Việt Nam đóng góp 3 cái tên gồm Trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng.

Đội hình tiểu biểu vòng bảng AFF Cup 2016

Duerden mô tả Quế Ngọc Hải trải qua vòng bảng của AFF Cup 2016 rất hoàn hảo. Anh trở thành trái tim của hàng thủ, không chỉ thi đấu nổi bật nhờ sự xông xáo, sức mạnh mà còn thể hiện cả kỹ năng đọc tình huống và tổ chức hệ thống phòng ngự rất tốt.

Ngọc Hải (áo đỏ) là điểm tựa ở hàng phòng ngự của Việt Nam

Với Vũ Văn Thanh, John Duerden chọn cầu thủ này ở vị trí hậu vệ trái sau khi chứng kiến cầu thủ 20 tuổi cho thấy khả năng lên công về thủ rất hợp lý. Trong trận giao hữu thắng CHDCND Triều Tiên hồi tháng trước, Văn Thanh đã được HLV đội bạn hết lời khen ngợi.

Văn Thanh đang dần khẳng định tài năng của mình

Cái tên cuối cùng của ĐT Việt Nam góp mặt trong danh sách ĐHTB của vòng bảng AFF Cup 2016 - tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng – chinh phục John Duerden nhờ khả năng rê dắt xuất sắc và ghi bàn giúp "Những ngôi sao vàng" hạ Malaysia với tỷ số 1-0.  

Trọng Hoàng ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia

Thủ môn: Hassan Sunny (Singapore)

Singapore bị loại từ vòng bảng AFF Cup, nhưng điều đó không có nghĩa Sunny đá kém. Nếu không có tài nghệ của thủ thành này, số bàn thua Singapore phải nhận chắc chắn không dưới con số 3. Hassan Sunny có khả năng chỉ huy hàng thủ tốt, phản xạ nhanh và đã nhận được nhiều lời khen từ chính HLV đối thủ.

Hậu vệ phải: Tristan Do (Thái Lan)

Hậu vệ Thái Lan di chuyển không ngừng nghỉ. Tristan Do hỗ trợ rất tốt cho hàng công và luôn hoàn thành tốt công việc phòng ngự của mình. Cầu thủ 23 tuổi khi đấu năng nổ và có phần hơi hiếu chiến.

Trung vệ: Quế Ngọc Hải (Việt Nam)

Duerden mô tả Quế Ngọc Hải trải qua vòng bảng của AFF Cup 2016 rất hoàn hảo. Anh trở thành trái tim của hàng thủ, không chỉ thi đấu nổi bật nhờ sự xông xáo, sức mạnh mà còn thể hiện cả kỹ năng đọc tình huống và tổ chức hệ thống phòng ngự rất tốt. Ngoài ra, Quế Ngọc Hải còn có thể tung ra những đường chuyền như một tiền vệ có độ chính xác cao.

Trung vệ: Zaw Min Tun (Myanmar)

Zaw Min Tun tỏa sáng trong cả hai nhiệm vụ, phòng ngự và ghi bàn. Ở vòng hai, Min Tun lập một cú đúp trong vòng 4 phút ở hiệp một (từ phút 36 tới 40). Cả hai đều được ghi bằng các pha đánh đầu. Hai bàn thắng đó Myanmar cởi bỏ tâm lý khi bị Campuchia ghi bàn dẫn trước ở phút 14.

Khả năng của Min Tun không chỉ dừng lại ở những tình huống đánh đầu. Hơn thế, trong khâu phòng ngự, Min Tun là một chốt chặn đáng tin cậy. Anh luôn là người cản phá và giành lại quyền kiểm soát bóng cho Myanmar.

Hậu vệ trái: Vũ Văn Thanh (Việt Nam)

Với Vũ Văn Thanh, John Duerden chọn cầu thủ này ở vị trí hậu vệ trái sau khi chứng kiến cầu thủ 20 tuổi cho thấy khả năng lên công về thủ rất hợp lý. Trong trận giao hữu thắng CHDCND Triều Tiên hồi tháng trước, Văn Thanh đã được HLV đội bạn hết lời khen ngợi. Theo Duerden, Văn Thanh nếu cải thiện khả năng dứt điểm chính xác hơn, cầu thủ này sẽ còn ghi điểm trong mắt truyền thông quốc tế.

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

Để nói về Chanathip Songkrasin thì thật khó vì chúng ta đã nói quá nhiều về tiền vệ tổ chức này rồi. Chanathip không có màn trình diễn đúng với khả năng nhưng chừng đó là quá ấn tượng so với những cầu thủ còn lại. Các hậu vệ Indonesia không thể tìm ra lời giải cho tiền vệ người Thái. Thậm chí, khi thi đấu với Singapore, khoảng trống là rất ít nhưng Chanathip vẫn tìm ra một nơi nào đó để thoải mái thể hiện tài năng.

Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hoàng (Việt Nam)

 Cái tên cuối cùng của ĐT Việt Nam góp mặt trong danh sách ĐHTB của vòng bảng AFF Cup 2016 - tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng chinh phục John Duerden nhờ khả năng rê dắt xuất sắc và ghi bàn giúp "Những ngôi sao vàng" hạ Malaysia với tỷ số 1-0. "Trọng Hoàng còn cho thấy những tố chất bậc thầy của một tiền vệ trong trận gặp Campuchia khi Việt Nam phải chơi thiếu người vào đầu trận", Duerden nhận định.

Tiền vệ: Stefano Lilipaly (Indonesia). 

Nhờ có nền tảng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén, tiền vệ công gốc Hà Lan giúp lối chơi đội nhà trở nên mềm mại, các pha phối hợp cũng uyển chuyển hơn. Trên sân, Lilipaly được đá tự do, vì vậy anh thường di chuyển khắp sân. Trước Singapore, cầu thủ đang thi đấu tại Hà Lan tỏa sáng với pha dứt điểm đẳng cấp làm tung lưới đối thủ.

Tiền đạo: Chan Vathanaka (Campuchia)

Phong độ của Vathanaka trong hiệp một với Malaysia ấn tượng hơn bất cứ cầu thủ Campuchia nào từng làm trong nhiều năm qua. Một tài năng thực sự. Nhanh nhẹn, khả năng đi bóng khéo léo là điểm mạnh của Vathanaka. Cầu thủ 22 tuổi xứng đáng ở lại với giải đấu lâu hơn. Vấn đề chính là phần còn lại của đội hình Campuchia không cùng đẳng cấp với cầu thủ này.

Tiền đạo: Boaz Solossa (Indonesia)

Kinh nghiệm của Solossa giúp Indonesia lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết. Trước giải, tưởng chừng cầu thủ này đã không có tên trong thành phần tuyển Indonesia vì lý do kỷ luật, tuy nhiên HLV Alfred Reidl đã quyết định trao cơ hội cho cây săn bàn 30 tuổi. Gặp Singapore, Solossa thực hiện pha kiến tạo cho Lilipaly ghi bàn ấn định chiến thắng quan trọng 2-1.

Tiền đạo: Aung Thu (Myanmar)

Myanmar đã không lựa chọn Kyi Lin hay Kyaw Ko Ko cho giải đấu lần này. Nhưng màn trình diễn của Aung Thu có thể khiến cho các CĐV của họ cảm thấy yên tâm. Cầu thủ này đã ghi bàn trong 2/3 trận đấu ở vòng bảng. Chưa kể, Aung Thu còn phối hợp rất tốt với đồng đội trong các đợt tấn công. Aung Thu từng thi đấu ấn tượng ở giải U20 World Cup 2015 và giờ anh tiếp tục làm điều đó ở AFF Suzuki Cup 2016.

Dự bị:

Roland Muller (Philippines)
Lerby Eliandry (Indonesia)
Teerasil Dangda (Thái Lan)
Ronny Farun (Malaysia)
Phil Younghusband (Philippines)
Yan Aung Kyaw (Myanmar)
Andik Vermansyah (Indonesia)
Hariss Harun (Singapore)
Chreng Polroth (Campuchia)