![]() |
| Ảnh: kenhthongtin |
Sau 3 trận đấu liên tiếp trên sân khách, các cầu thủ Saigon Heat trở lại sân nhà với quyết tâm rất cao và nhập cuộc đầy tự tin trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Ngay hiệp đầu tiên, Saigon Heat đã một mạch vượt lên dẫn trước đội Laskar Dreya South Sumatra với tỉ số cách biệt 31-12. Đó là ván đấu mà những cầu thủ đến từ nước Mỹ như Justin Williams, Dustin Scott,.. đã chơi rất nổi bật.
![]() |
| Các trận đấu trên sân nhà của Saigon Heat luôn thu hút rất đông khán giả. Ảnh: H.Lĩnh |
Sang hiệp hai, HLV Jason Rabedaeux lần lượt tung vào sân những cầu thủ nội như Phan Trần Mẫn, Nguyễn Ngọc Thành,... Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Việt vẫn còn khoảng cách quá lớn so với ngoại binh của Saigon Heat. Tận dụng cơ hội này, đội Laskar Dreya South Sumatra thu ngắn cách biệt còn 34-46. Dù vậy, Saigon Heat vẫn làm chủ thế trận và đội khách Laskar Dreya South Sumatra đã không tránh được thất bại chung cuộc 65-75 sau bốn ván đấu.
Trận này, Justin Williams và Việt Arnold là hai cầu thủ ghi điểm nhiều nhất cho Saigon Heat trên sân với 18 điểm. Đây là chiến thắng thứ năm tại ABL 2014 của Saigon Heat. Và hiện đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của VN vẫn đứng thứ 4/6 đội của giải ABL 2014.
Đặc biệt, Ban tổ chức đã dùng toàn bộ số tiền bán vé (hơn 800 vé) của trận đấu này quyên tặng cho chiến dịch “Tin vào số không” của Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại VN. Quỹ này được phát động với mục tiêu giảm số trẻ em VN tử vong hoặc tổn thương vì những nguyên nhân có thể phòng tránh được về con số không.


