Công Phượng bực tức đuổi theo trọng tài đòi penalty

Trong thất bại 3-0 của TP HCM vs Hà Nội, tiền đạo Công Phượng đã tỏ ra rất tức giận khi đội của mình không được hưởng phạt đền.

Trong hiệp 1 trận đấu giữa TP HCM vs Hà Nội, Công Phượng đã có tình huống sút bóng trúng tay Thành Chung trong vòng cấm địa

Lập tức, các cầu thủ chủ nhà giơ tay đỏi hưởng phạt đền, nhưng trọng tài Trần Văn Trọng đã xua tay

Đến lần thứ 2 cũng đưa bóng chạm tay cầu thủ đối phương trong vòng 16m50, Công Phượng bực tức và tỏ thái độ với trọng tài

Võ Huy Toàn cũng không giữ được bình tĩnh vì đội nhà không được hưởng phạt đền. Lúc này, tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0

Trọng tài Trần Văn Trọng bị các cầu thủ TP HCM quây sau quyết định bỏ qua tình huống chạm tay của Hà Nội. Công tác trọng tài cũng đang là vấn đề rất được quan tâm thời gian gần đây

Chưa từ bỏ, Công Phượng tiếp tục chạy ra đường biên ngang để khiếu nại với trọng tài biên, nhưng câu trả lời vẫn là không

Bực tức, cầu thủ số 21 đã quay trở lại vị trí để chuẩn bị tấn công, nhưng vẫn không hài lòng và nói với lại trọng tài một lần nữa

Bước sang hiệp 2, Công Phượng và các đồng đội rất nỗ lực, nhưng sớm vỡ trận và nhận 3 bàn thua chung cuộc

Bài và ảnh: Trọng Hiếu