Chặng đua 12 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM: Nguyễn Trường Tài “xé” áo vàng

(VOH) – Chặng đua thứ 12 này, các tay đua phải chinh phục liên tiếp 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Cuộc đua đã diễn ra hấp dẫn trên suốt chặng và có cuộc soán ngôi áo vàng ngoạn mục.

Ngày 18/4, chặng đua thứ 12 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2021 từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng dài 102km đã diễn ra hấp dẫn trên suốt chặng và chứng kiến cuộc soán ngôi áo vàng ngoạn mục của tay đua đội TPHCM Vinama - Nguyễn Trường Tài.

Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng để củng cố danh hiệu áo xanh nước rút, còn tay đua TPHCM Nguyễn Trường Tài (1) về nhì, vươn lên chiếm áo vàng tổng sắp
Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng để củng cố danh hiệu áo xanh nước rút, còn tay đua TPHCM Nguyễn Trường Tài (1) về nhì, vươn lên chiếm áo vàng tổng sắp.

Danh hiệu áo chấm đỏ vua leo núi cũng đổi chủ khi về tay Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai).

Chặng đua này, các tay đua phải chinh phục liên tiếp 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Tâm điểm của cuộc chiến áo chấm đỏ vua leo núi diễn ra ở đèo Hải Vân với những diễn biến cực kỳ gay cấn, hấp dẫn.

Tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez thi đấu trong màu áo TPHCM Vinama chủ động “phát pháo” tấn công, một mình thoát đi rất mạnh mẽ. Ở phía sau, áo vàng Loic Desriac cùng đồng đội Nguyễn Hoàng Sang (Bike Life Đồng Nai), Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời) tạo thành tốp rượt đuổi. Hoàng Sang hụt hơi chỉ còn Ngọc Sơn cùng Loic Desriac nhấn bàn đạp đuổi theo Javier Perez.

Không may cho Lê Ngọc Sơn khi anh bị té ngã, rớt lại phía sau còn mỗi Loic Desriac tăng tốc bắt kịp Javier Perez. Hai tay đua nước ngoài kèm cặp nhau làm giảm tốc độ giúp Hoàng Sang, Ngọc Sơn rồi cả tốp đông phía sau bắt kịp để nhập tốp khi cách đỉnh đèo không xa. Ngọc Sơn tấn công để tìm kiếm chiến thắng trên đỉnh đèo nhưng không thành công, Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Like Đồng Nai) ở tốp sau vượt lên giành chiến thắng ngoạn mục trên đỉnh đèo Hải Vân, chiếm danh hiệu áo chấm đỏ vua leo núi của Nguyễn Văn Dương (Hà Nội).

Sau khi đổ đèo Hải Vân hướng về đích Đà Nẵng, các đội mạnh như Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, TPHCM Vinama đều giữ được đội hình chủ lực. Lúc này, tay đua Đặng Văn Bảo Anh (đội 620 Châu Thới Vĩnh Long)  một mình tách tốp vượt lên, nhưng các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp chủ động kéo tốp này rượt đuổi, nhằm đưa áo xanh Nguyễn Tấn Hoài về cạnh tranh nước rút. Lúc này, Nguyễn Tấn Hoài đang có cơ hội lớn nới rộng cách biệt với tay đua đang cạnh tranh áo xanh là Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group), khi Nguyệt Minh leo đèo không tốt đã rớt lại phía sau.

Khi vào tầm rút, bất chấp nỗ lực tấn công mạnh mẽ của Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Tấn Hoài đã phát huy rất tốt sở trường nước rút, tăng tốc vượt lên mạnh mẽ để cán đích đầu tiên tại Đà Nẵng, bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh, tạo khoảng cách 20 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Tấn Hoài cũng được thưởng 10 giây, vươn lên hạng ba bảng tổng sắp cá nhân cạnh tranh áo vàng.

Tay đua TPHCM Nguyễn Trường Tài thi đấu xuất sắc để vượt lên chiếm áo vàng tổng sắp
Tay đua TPHCM Nguyễn Trường Tài thi đấu xuất sắc để vượt lên chiếm áo vàng tổng sắp

Về hạng nhì, Nguyễn Trường Tài đã xuất sắc vươn lên đoạt áo vàng của Loic Desriac, khi anh có thêm 6 giây thưởng, tạo khoảng cách 5 giây so với tay đua người Pháp. Mất áo vàng về tay đối thủ nhưng Loic Desriac không quá buồn bởi anh có lợi thế ở chặng 14 cá nhân tính giờ, chặng đua mà Loic Desriac muốn phát huy sở trường để giành lại áo vàng.

Về chung tốp đầu, tay đua Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp) bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng. Đội Bike Like Đồng Nai vẫn nắm giữ ngôi nhất đồng đội.

Chặng đua thứ 12 đã diễn ra mãn nhãn và hấp dẫn trên từng km. Ngày mai, 19/4, giải diễn ra chặng 13 từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 89 km.