Nguyễn Tấn Hoài nhất chặng, các danh hiệu không đổi

(VOH) - Trưa 26/4, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) đã xuất sắc về nhất chặng đua thứ 16 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 29 từ TP Nha Trang đi TP Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Chặng đua dài 130 km hôm nay đã có những diễn biến đầy hấp dẫn.

Trời nắng nóng kèm gió ngược khiến các tay đua bị bào mòn thể lực, hơn nữa họ phải chinh phục đèo Vĩnh Hy (dài 12 km) đầy gian nan. Dù vậy, những cuộc tấn công vẫn liên tục diễn ra, các tay đua tìm kiếm cơ hội bứt phá nhằm đánh chiếm các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội.

Thế nhưng những cuộc tấn công đều bị hóa giải để rồi đoàn đông với hầu hết tay đua mạnh nằm trong tốp đầu về đích.

Đoàn đua leo đèo Vĩnh Hy

Ở chặng này, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) tung nước rút mạnh mẽ để về nhất chặng với thời gian 3 giờ 21 phút 39 giây, đạt tốc độ trung bình 38,681 km/ giờ. Về nhì là Lê Văn Duẩn (đội Anh Văn Hội Việt Mỹ TPHCM), còn Nguyễn Thành Tâm của Gạo Hạt Ngọc trời An Giang về thứ ba.

Với kết quả này, bảng tổng sắp sau chặng 16 không thay đổi. Áo vàng Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai) về trong tốp đông, bảo vệ thành công ngôi đầu bảng tổng sắp cùng chiếc áo trắng xuất sắc. Trên đỉnh đèo Vĩnh Hy, chiến thắng thuộc về các tay đua không tranh chấp áo đỏ vua leo núi nên Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) vẫn giữ chắc danh hiệu này, còn Lê Nguyệt Minh (đội Trẻ TPHCM) vẫn nắm giữ áo xanh nước rút.

Đáng chú ý, thành tích về nhì chặng này đã giúp anh trai của Nguyệt Minh là Lê Văn Duẩn áp sát áo xanh, khi 2 anh em chỉ cách nhau 5 điểm, tăng thêm cơ hội giữ áo xanh cho 2 đội đua TPHCM.

Hai tay đua Lê Nguyệt Minh và Lê Ngọc Sơn gặp sự cố té ngã sát đích đến

Dẫn đầu nội dung đồng đội vẫn là Quân khu 7, tiếp theo là đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM và Gạo Hạt ngọc trời An Giang.

Ngày 27/4, các tay đua tranh tài chặng 17 từ Phan Rang lên Đà Lạt dài 127 km. Chặng đua có 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn mang tính quyết định đến danh hiệu áo đỏ vua leo núi cũng như các danh hiệu chung cuộc.

Nghĩa cử đẹp của 2 tay đua té ngã Lê Nguyệt Minh và Lê Ngọc Sơn

Ở chặng 16, cách đích đến chưa đầy 50m, tay đua đang giữ áo xanh là Lê Nguyệt Minh cùng tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) bất ngờ va vào nhau té ngã. Bị xây xát tay, chân rất nặng nhưng cả 2 cùng nỗ lực về đích để hoàn thành chặng đua.

Ngay khi cán đích, Lê Nguyệt Minh và Lê Ngọc Sơn được xe cứu thương đoàn đua đưa thẳng vào bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Các bác sỹ kiểm tra cho biết, rất may cả hai đều không bị gãy tay, chân, mà chỉ chấn thương phần mềm nên được sát trùng, băng bó vết thương.

Cũng tại phòng cấp cứu bệnh viện, khi thấy bé Lê Minh Nguyệt (2 tuổi) bị bỏng nặng kêu khóc thảm thiết, Lê Nguyệt Minh cùng Lê Ngọc Sơn đã có nghĩa cử đẹp khi dùng số tiền các phóng viên đến thăm trao tặng gửi lại cho gia đình bé Nguyệt (khoảng 4 triệu đồng). Hai tay đua cùng bộc bạch, mình chỉ bị xây xát mà các bác sĩ sát trùng còn đau, huống chi em bé bỏng nặng khi còn quá nhỏ”.

Trước đó, cách đích khoảng 20km, tuyển thủ quốc gia Huỳnh Thanh Tùng đã bị bể vỏ xe và sau đó vấp đá té ngã. Thanh Tùng đã nén đau cố gắng đạp xe về đến đích trước khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Rất may anh chỉ bị xây xát, không ảnh hưởng xương.

Chặng đua gian khổ này có 13 tay đua không thể về đến đích.