Kepa Arrizabalaga (Từ Athletic Club sang Chelsea): Dù có thể chưa sánh ngang Thibaut Courtois về khả năng cứu thua nhưng Kepa là thủ môn hoàn hảo với lối của mà HLV Maurizio Sarri với khả năng chơi chân xuất sắc của anh. Kepa còn rất trẻ và còn nhiều thời gian để anh hoàn thiện bản thân và cạnh tranh ngôi vị “Thủ môn hay nhất Ngoại hạng Anh”.
James Maddison (Từ Norwich City sang Leicester City): Có lẽ nhiều người chưa hề biết đến Maddison khi anh còn chơi bóng cho Norwich nhưng tiền vệ này đã khẳng định tên tuổi của mình từ lâu ở giải Hạng nhất Anh. Với kĩ thuật xuất sắc cùng khả năng ghi bàn và kiến tạo toàn diện, anh đã mang đến một làn gió mới cho hàng công của Bầy cáo.
Ben Foster (Từ West Bromwich sang Watford): Nhiều người đã tin rằng Watford có thể sẽ xuống hạng sau sự ra đi của Richarlison vào mùa Hè năm ngoái. Thế nhưng, sự xuất hiện của “Cầu thủ hay nhất West Brom mùa 2017/18” đã thay đổi Watford từ hàng thủ. Chính sự có mặt anh đã tạo nên nhiều sự khác biệt cho đoàn quân của HLV Javi Garcia lúc này.
Danny Ings (Từ Liverpool sang Southampton): Ings trở lại thi đấu cho đội bóng thời niên thiếu để tìm kiếm thời gian ra sân sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương tại Liverpool. Dù Southampton đang vật lộn với việc trụ hạng nhưng họ có quyền được hi vọng khi phong độ của Ings đang rất cao.
Joao Moutinho (Từ AS Monaco sang Wolverhampton): Tưởng chừng Moutinho đã bỏ lại quãng thời gian đỉnh cao ở Monaco và đến Wolves chỉ để dưỡng già, thế nhưng tiền vệ 32 tuổi đã chứng mình rằng mình là mẫu cầu thủ “gừng càng già càng cay”. Anh đã nâng tầm hàng tiền vệ Wolves với khả năng chuyền bóng và nhãn quan chiến thuật nổi bật của mình.
Andre Gomes (Từ Barcelona sang Everton): Gomes đang tìm lại niềm vui tận hưởng chơi bóng khi gia nhập Everton. Dù khởi đầu mùa giải khá chậm chạp vì chấn thương, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha đang dần trở thành nhân tố không thể thiếu của The Toffees lúc này. Nỗi lo lớn nhất của HLV Marco Silva lúc này chính là phong độ của Gomes khi anh đang chứng minh thực lực xứng tầm chơi cho các CLB lớn hơn và Everton chỉ mượn anh từ Barca cho đến cuối mùa giải.
Xherdan Shaqiri (Từ Stoke City sang Liverpool): Liverpool đã mát tay trong việc chiêu mộ các cầu thủ phải xuống hạng cùng CLB như Gini Wijnaldum, Andrew Robertson và giờ là Xherdan Shaqiri. Chủ công của ĐT Thụy Sĩ đã chứng minh Liverpool đã đúng khi từ bỏ bom tấn Nabil Fekir để lựa chọn anh. Hiện anh không hề được coi là cầu thủ dự bị mà trở thành một trong các lựa chọn hàng đầu của HLV Jurgen Klopp cho hàng công.
Felipe Anderson (Từ Lazio sang West Ham United): Sau khởi đầu đáng quên, Anderson đã trở thành người thay thế xứng đáng của Dimitri Payet và tạo tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của West Ham. Với khả năng đi bóng và dứt điểm thượng hạng, cựu nhạc trưởng của Lazio đang là một trong các cầu thủ đáng xem nhất Ngoại hạng Anh lúc này.
Lucas Torreira (Từ Sampdoria sang Arsenal): Một tiền vệ trụ đẳng cấp là nhân tố mà Arsenal đã thiếu trong rất nhiều năm qua. Và Torreira chính là lời giải đáp. Với tuổi đời còn rất trẻ cùng tiềm năng chưa được khai phá hết, tiền vệ người Uruguay sẽ là cầu thủ quan trọng của Pháo thủ trong nhiều năm nữa.
Alisson Becker (Từ AS Roma sang Liverpool): Alisson xứng đáng đến từng xu trong 66 triệu Bảng mà Liverpool đã bỏ ra dành cho thủ môn này. Với sự xuất hiện của cầu thủ người Brazil, hàng thủ của The Kop đã được nâng tầm và giúp họ đang sở hữu thành tích bất bại ở Premier League. Nếu Alisson tiếp tục duy trì phong độ tốt như lúc này, giấc mơ trở lại ngôi vương bóng đá Anh của Liverpool chắc chắn sẽ thành hiện thực.