Tay đua TPHCM Lê Văn Duẩn giữ áo vàng và áo xanh sau chặng đầu

(VOH) - Sáng 13/8, giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25 - 2016 tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời khai mạc tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Tay đua đội VUS TPHCM Lê Văn Duẩn đã xuất sắc giành chiến thắng để mặc áo vàng và áo xanh tổng sắp sau chặng đầu.

Lần đầu tiên một cuộc đua xe đạp thi đấu tại đảo ngọc Phú Quốc

Giải năm nay có 75 tay đua đến từ 15 đội mạnh trong cả nước tham gia, thi đấu 9 chặng với lộ trình thi đấu dài 1.043 km, đi qua 13 tỉnh, thành ĐBSCL và kết thúc tại TP Rạch Giá, Kiên Giang. Giải có tổng số tiền thưởng hơn 300 triệu đồng. Ngoài thi đấu, trên suốt hành trình, Ban tổ chức sẽ trao tặng 25 tấn gạo cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi khuyết tật ở các tỉnh mà đoàn đua đi qua.

Thi đấu trong màn mưa trên đảo ngọc Phú Quốc

Sau lễ khai mạc, các tay đua đã thi đấu chặng đấu đầu tiên vòng quanh đảo ngọc Phú Quốc, gồm bốn vòng (24 km/ vòng), tổng cộng 96 km. Đây là lần đầu tiên một cuộc đua xe đạp diễn ra trên huyện đảo nên các tay đua nhập cuộc đầy quyết tâm.

Ngay khi xuất phát, một tốp bảy tay đua gồm Mai Nguyễn Hưng (VUS TP.HCM), Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời), Hà Thanh Tâm (Bảo vệ thực vật An Giang), Nguyễn Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Phạm Phát Đạt (Mathnasium TPHCM) cùng hai tay đua trẻ của Quân đội bứt phá vượt lên, khoảng cách so với đoàn đông phía sau kéo giãn đến gần 2 phút. Tuy nhiên, qua nửa lộ trình, hai tay đua trẻ không kham nổi nên bị rớt lại.

Nhóm đầu chỉ còn năm tay đua mạnh lao nhanh về đích. Đáng chú ý, thời tiết lúc khởi tranh mát mẻ, rất thuận lợi nhưng sau đó cơn mưa lớn ập đến khiến tốc độ đoàn đua chậm lại. Bước vào vòng đua cuối, nhóm năm tay đua dẫn đầu bị đoàn đông phía sau đuổi kịp, cùng đưa nhau về đích. Các khán giả tại đảo ngọc Phú Quốc đã được chứng kiến màn đua tranh nước rút mãn nhãn tại đích đến, khi cua-rơ Lê Văn Duẩn đã tung nước rút vượt qua tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời) trong tích tắc, cán đích đầu tiên với thành tích là 2 giờ 12 phút 52 giây. Thành Tâm xếp thứ nhì, còn hạng ba thuộc về tay đua trẻ Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long).

Tay đua Lê Văn Duẩn (áo đỏ) đội VUS TPHCM xuất sắc về nhất chặng

Như vậy, bằng nước rút ấn tượng để thắng chặng đầu, Lê Văn Duẩn tạm mặc áo vàng tổng sắp dành cho tay đua xuất sắc nhất, đồng thời chiếm luôn áo xanh dành cho các VĐV nước rút.

Sau chặng này, đoàn đua di chuyển vào đất liền. Sáng 14/8, đoàn đua tranh tài chặng 2 từ Thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) đi TP Long Xuyên (An Giang), lộ trình dự kiến 150 km.