Thông tin về trận chung kết EURO 2020 Italia - Anh

(VOH) - VCK EURO 2020 đã đi đến chặng đường cuối cùng khi đã xác định được hai cái tên xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết đó là ĐT Italia và ĐT Anh.

Tại trận bán kết đầu tiên, Italia Tây Ban Nha cầm chân nhau với tỷ số 1-1 và ở loạt luân lưu cân não, Azzurri đã xuất sắc đánh bại thầy trò HLV Enrique 4-2 để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết EURO 2020.

Ở cặp bán kết còn lại, tuyển Anh đã đánh bại ngựa ô Đan Mạch với tỷ số 2-1 sau 120 phút nghẹt thở trên sân Wembley. Harry Kane là người ghi bàn quyết định trong hiệp phụ thứ nhất để đưa Tam sư lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết EURO, gặp Italia.

Chung kết EURO 2020: Italia đại chiến Anh
Italia và Anh đại chiến ở trận đấu cuối cùng VCK EURO 2020.

Đội tuyển Italia Anh có những cách rất khác nhau để tiến đến trận đấu cuối cùng của EURO 2020. Nếu như Azzurri đang trình diễn một lối chơi tấn công nhiệt huyết, tràn đầy máu lửa thì điều làm nên thành công cho Tam Sư là sự thực dụng, đặt kết quả lên ưu tiên hàng đầu.

Trong phần lớn các trận đấu tại VCK EURO 2020, Azzurri luôn là đội áp đặt thế trận với khả năng pressing trên từng mét cỏ. Chỉ trừ trận bán kết với Tây Ban Nha, các học trò của Mancini mới tỏ ra thất thế trước những bậc thầy về khả năng kiểm soát bóng.

Chung kết EURO 2020: Italia đại chiến Anh
Italia đang có lói chơi tấn công nhiệt huyết tại VCK EURO 2020.

Khả năng cầm bóng của ĐT Anh không xuất sắc, nhưng khó mà nói là đạt tới đẳng cấp xuất chúng như La Roja. Do đó, sẽ không bất ngờ khi Italia nắm thế chủ động trong trận chung kết sắp tới. Câu hỏi giờ đây sẽ là đội bóng áo màu thiên thanh phải làm thế nào để chọc thủng hàng phòng ngự được đánh giá rất cao của Tam Sư.

Rút ra từ những gì Đan Mạch đã thể hiện tại Wembley ở trận bán kết, ĐT Italia sẽ có rất nhiều cơ hội để làm điều đó nếu sử dụng những cái tên có tốc độ và khả năng gây đột biến. Với Federico Chiesa hay Lorenzo Insigne, Azzurri hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào những đường lên bóng của mình.

Chung kết EURO 2020: Italia đại chiến Anh
ĐT Anh đang cho thấy lối chơi thực dụng và hiệu quả của mình tại kỳ EURO năm nay.

Trong khi đó, phòng ngự tiếp tục là ưu tiên của ông Gareth Southgate. Tầm quan trọng của Kalvin Phillips và Declan Rice sẽ được thể hiện rõ hơn bao giờ hết, với nhiệm vụ thu hồi và là lá chắn từ xa cho Jordan Pickford.

Trên phương diện tấn công, 'Tam Sư' sẽ cần đến sự chính xác hơn từ những ngôi sao của mình. Trước Đan Mạch, Raheem Sterling và Harry Kane đã có không ít cơ hội, nhưng khả năng tận dụng thiếu sắc sảo đã khiến họ phải bước vào hiệp phụ.

Có thể nói, Italia và Anh đang là đại diện cho hai trường phái bóng đá xung khắc như lửa với nước. Đối với các cổ động viên trung lập, con tim của họ phần nhiều sẽ nghiêng về đội tuyển áo màu thiên thanh, nơi cái đẹp của môn thể thao vua được phát tiết tối đa. Ngược lại, những người thiên về lý trí sẽ chọn lựa tuyển Anh, một đội tuyển sẵn sàng làm mọi thứ để có được thành công.

Trên thánh địa Wembley, sẽ không có chỗ cho sai lầm. Nếu đội tuyển nào nên ngôi vô địch, họ chắc chắn cũng là người xứng đáng nhất.

Thời gian và nơi diễn ra trận đấu (giờ VN): Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 12/7 trên SVĐ Wembley (Anh).

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV9.

Thông tin bên lề:

Italia bất bại trong 33 trận gần nhất.

  • Italia đã thắng 12 trong số 14 trận gần nhất.
  • Italia đã thắng cách biệt 2 bàn trở lên ở 10 trong 14 trận gần nhất.
  • Italia bất bại 12 trong 14 trận gần nhất gặp Anh.
  • Anh bất bại 12 trận gần nhất.
  • Anh đã thắng 10 trong số 12 trận gần nhất.
  • Đội tuyển Anh đã giữ sạch lưới 10 trận trong 12 trận gần nhất.

Thông tin lực lượng:

  • Italia: Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola vẫn chưa thể bình phục. Khả năng ra sân của Florenzi bị bỏ ngỏ
  • Anh: Lực lượng mạnh nhất

Đội hình dự kiến:

  • Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Nicolò Barella, Jorginho, Marco Verratti, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.
  • Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Kalvin Phillips, Declan Rice, Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane.