Thủ môn Nagaworld chực khóc khi vào lưới nhặt bóng đến 10 lần

Chàng thủ thành tội nghiệp Sou Yaty có biểu cảm như chực khóc khi phải vào lưới nhặt bóng đến 10 lần trong trận thua Hà Nội FC.

Chạm trán Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, thủ thành Sou Yaty và các đồng đội liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công dồn dập. Ảnh: Như Đạt.

Áp lực lớn đến nỗi có những tình huống, thủ thành này còn va chạm với chính các đồng đội của mình. Ảnh: Như Đạt.

Sou Yaty tỏ rõ sự chán nản khi liên tục phải đón nhận những bàn thua. Ảnh: Như Đạt.

Vào lưới nhặt bóng là điều chẳng thủ môn nào muốn làm, ấy vậy mà Sou Yaty phải thực hiện điều đó đến 10 lần. Ảnh: Như Đạt.

Cứ mỗi lần Hà Nội FC ghi bàn, Sou Yaty phải mất rất lâu mới có thể tiếp tục đứng lên thi đấu. Ảnh: Như Đạt.

Thủ quân Sovannara phải động viên chàng thủ thành tội nghiệp tiếp tục thi đấu. Ảnh: Như Đạt.

Khuôn mặt bất lực của Sou Yati khi chứng kiến Hà Nội FC liên tục ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Như Đạt.

Có thời điểm, chàng thủ thành sinh năm 1991 như chực khóc trên sân. Ảnh: Như Đạt.

Cơn ác mộng của Sou Yati và các đồng đội chỉ khép lại khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Ảnh: Như Đạt.