
Ảnh: 24h
Dù vậy, trong cuộc họp báo hôm qua, HLV người Nhật đã tuyên bố chắc nịch, Thái Lan có lối chơi của họ và tuyển Việt Nam cũng phải chơi theo cách riêng. Tuyển Việt Nam chấp nhận đá cửa dưới, rình rập cơ hội, chứ không đôi công với đối thủ. Ông Miura không muốn phá bỏ tư duy, lối chơi đã gây dựng khi đề cao sự an toàn, bất chấp việc tuyển Việt Nam đang khát thắng hơn là người Thái.
Tuy nhiên, trên thực tế với lối chơi thiếu sáng tạo, Việt Nam đã không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn và tỉnh táo của Thái Lan.
Gặp thuận lợi nhất định khi thi đấu trên sân nhà các cầu thủ Việt Nam khá lúng túng và phòng ngự sơ hở. Thua chung cuộc 0-3 không phải là điều quá bất ngờ với người hâm mộ. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không giấu được tiếng thở dài khi lúc này Việt Nam giậm chân ở vị trí thứ ba với 4 điểm. Còn Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng F với 10 điểm, hơn Iraq (mới đá 3 trận) 5 điểm và VN 6 điểm.
