Sau chặng đua gian nan từ TP Phan Rang lên TP Đà Lạt cùng với những cuộc lật đổ ở danh hiệu áo vàng, áo trắng, đồng đội, các đội đua bắt đầu ra sức bảo vệ thành quả của mình.
Chặng đua ngắn, đường đẹp, thời tiết dễ chịu giúp các tay đua thoải mái bung sức.
Các tay đua cống hiến cho khán giả TP hoa Đà Lạt những màn nước rút ngoạn mục
Với những chặng đua ngắn như vòng quanh hồ Xuân Hương, để tổ chức đánh chiếm các danh hiệu cá nhân và đồng đội là rất khó. Thay vào đó các tay đua đánh chiếm danh hiệu áo xanh - vua nước rút của Lê Nguyệt Minh (Trẻ TPHCM). Tuy nhiên tính toán chiến thuật hợp lý của đội đua này khiến những tay đua tranh chấp bị kèm chặt.
Trịnh Đức Tâm lần đầu tiên về nhất chặng ở giải năm nay
Không thể đánh chiếm áo xanh, các đội đua mạnh nhưng chưa có danh hiệu lớn nào đành tấn công để tìm kiếm chiến thắng chặng. Nỗ lực đó giúp Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc trời An Giang) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) thoát đi thành công về đích.
Với thực lực mạnh hơn, Trịnh Đức Tâm đã giành chiến thắng xứng đáng, đoạt ngôi thắng chặng. Tuy nhiên, các thành tích sau 18 chặng vẫn không đổi khi áo vàng được giữ chắc trong tay Alex Phounsavath (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM), áo xanh trong tay Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM), áo trắng vẫn do Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp) và danh hiệu nhất đồng đội vẫn thuộc về ê kíp Dược Domesco Đồng Tháp.
Trao giải cho các tay đua chiến thắng chặng 18
Ngày 29/4, các tay đua tranh tài chặng áp chót từ TP. Đà Lạt về TP. Bảo Lộc với lộ trình dự kiến 110 km.