Ảm đạm làng hoa thành phố

(VOH) - Những năm gần đây, diện tích đất dành cho trồng hoa và cây kiểng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thu hẹp. Các làng hoa nổi tiếng như Gò Vấp, quận 12, Thủ Đức đang dần mất bóng.
Vườn lan phường Hiệp Bình Phước (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)

Dạo qua các vườn hoa, cây kiểng trên đường Cây Trâm và Nguyễn Du, nơi mà cách đây vài năm người dân trồng và bày bán đủ các thể loại hoa từ cúc, vạn thọ, đến các loại hoa kiểng tốn nhiều công chăm sóc như hoa mai, phong lan, địa lan thì nay chủ yếu chỉ bán các loại cây kiểng.

Tết Giáp Ngọ 2014 đã đến rất gần, vậy nhưng dọc trên đường Phan Huy Ích, chỉ thấy hoa được bày bán với số lượng ít và chủng loại không đa dạng.

Một người bán cây kiểng chia sẻ: Hoa hiện giờ trên địa bàn quận Gò Vấp chủ yếu là được đem từ Sa Đéc về, hoa được trồng tại chỗ gần như không còn do thua lỗ liên tiếp trong nhiều năm diện tích trồng hoa bị thu hẹp dần, một phần là do thời tiết thất thường ảnh hưởng đến sản lượng hoa, phần nữa là do tình hình kinh tế khó khăn khiến người chơi hoa tết ngày càng sụt giảm.

Chỉ mới vài năm trước, trên con đường Kha Vạn Cân từ ngã tư Bình triệu kéo dài hơn 3 cây số, ngay từ đầu tháng Chạp đã có thể thấy được những sạp bán đủ các loại mai từ nhỏ đến lớn với giá từ vài trăm ngàn đồng cho đến hàng chục triệu đồng. Nhưng cho đến lúc này, nghĩa là chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết, các cửa hàng bán và trưng bày mai vẫn còn rất ít.

Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Đông, chủ vườn kiểng Năm Đông, người đã có gần 30 năm trồng các loại cây kiểng, đặc biệt là cây mai với đủ chủng loại và kích cỡ cung ứng không chỉ cho Thành phố mà còn chuyển đi khắp cả nước. Ông Đông chia sẻ những thông tin không mấy khả quan về các vườn hoa trên điạ bàn quận Thủ Đức:

Tuy thời tiết thất thường nhưng ông vẫn khẳng định, mai năm nay vẫn nở đúng thời điểm và giá cũng chỉ ngang năm ngoái dù chi phí chọn gốc và dưỡng có tăng hơn.

Các chậu hoa cúc, vạn thọ, hướng dương, mào gà từ lâu cũng được người dân thành phố rất ưa chuộng do màu sắc rực rỡ, giá không quá cao mà vẫn mang lại được không khí tươi vui cho ngày tết cổ truyền. Tuy nhiên, các loại hoa này cần được chăm sóc rất kỹ, nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường. Đánh giá về tình hình thời tiết năm nay đối với các loại hoa trên, chị Hồ Mỹ Út, chủ nhà vườn trồng hoa lâu năm ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, cho biết:

Chị Út cũng chia sẻ thêm, với việc thời tiết lạnh kéo dài hơn so với mọi năm, hoa chất lượng sẽ có giảm đôi chút và giá sẽ tăng nhẹ so với mọi năm, khoảng từ 10-20%,  do chi phí phân bón tăng mạnh trong năm vừa qua. Cụ thể, giá hoa cúc chị bỏ sỉ cho cửa hàng bán trong thành phố dao động từ 30.000 đồng - 40.000 đồng /chậu; giá cho 1 cặp hoa hướng dương vào khoảng 70.000 đồng  - 100.000 đồng.

Hoa lan cũng được người dân quan tâm và tiêu thụ với số lượng ngày một tăng nhanh trong các năm gần đây mà Hóc Môn là một trong những nơi trồng lan nhiều nhất trong thành phố. Chị Lý Thị Minh Hòa, Chuyên viên Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn, cho biết về tình hình cung ứng các loại phong lan, địa lan như Dendro, lan Hồ Điệp trên địa bàn Huyện trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới:

Sau những vất vả của một năm trồng và chăm sóc, việc bán được hoa đối với những người “làm một mùa, ăn cả năm” như các chủ vườn hoa trên địa bàn thành phố là điều quan trọng nhất. Không còn nhiều những làng hoa mà khi đến đây chúng ta có thể dễ dàng bị choáng ngợp, nhưng với những người còn bám trụ được với nghề này, họ cũng đã nở một nụ cười ấm áp vì năm nay chắc sẽ không lỗ, vẫn tiếp tục trồng để mang đến những màu sắc rực rỡ cho mùa Tết năm sau.