Hành trình 40 năm Giấc Mơ Sữa Việt của Vinamilk

(VOH) - Tối 20/8, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức chương trình “Giấc Mơ Sữa Việt” tại Trung Tâm Hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đã tham dự.

Hành trình 40 năm Giấc Mơ Sữa Việt của Vinamilk 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Với tên gọi Giấc mơ sữa Việt, đó là hành trình ngược về lịch sử, nhìn lại giấc mơ sữa bắt đầu từ năm 1976. Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện cảm động thời kỳ đất nước khó khăn sau chiến tranh năm 1976, đến thời kỳ đổi mới 1986 và những thách thức, tự hào trong quá trình xây dựng, phát triển từ năm 1996 đến nay.

Bắt đầu từ năm 1976, hòa chung với niềm vui hai miền thống nhất, đất nước toàn thắng, còn là những mong ngóng về có một cuộc sống đủ đầy thực phẩm đặc biệt là sữa. Những con người gày gò, đặc biệt là trẻ em suy dinh dưỡng nặng... là những hậu quả để lại từ hai cuộc chiến tranh.

Tổng Giám đốc Vinamilk, bà Mai Kiều Liên chia sẻ: “Vào 40 năm trước, ngày 20/8/1976 công ty Sữa Cà phê miền Nam - tiền thân của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk ra đời trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất. Một đất nước vừa trải qua chiến tranh sẽ rất cần đến sữa cho trẻ em suy dinh dưỡng bởi tương lai của đất nước rất cần nguồn dinh dưỡng để phát triển thể lực, trí tuệ và tầm vóc của thế hệ trẻ Việt Nam. Đó là sứ mệnh, là động lực tinh thần để các thế hệ cán bộ công nhân viên Vinamilk dồn hết tâm trí và sức lực xây dựng ngành sữa Việt Nam. Cùng với mong ước ấy, khát vọng sữa Việt đi khắp năm châu luôn thôi thúc Vinamilk tiếp tục lao động sáng tạo và phấn đấu trong suốt 40 năm qua”.

Sữa là niềm hi vọng, là tình người trong những năm tháng gian khó: người ta trao nhau những hộp sữa quý giá, dành dụm cho con cái, cất giữ phòng khi ốm đau. Sữa gắn liền trong nó những câu chuyện cảm động: khi trẻ em chỉ có nước cơm để ăn…

Trải qua 40 năm, giấc mơ có sữa Việt đã hoàn thành, bản lĩnh giữ vững một thương hiệu Việt đã hoàn thành, nhưng còn đó những khát vọng vươn cao: để sữa là thứ thường trực trên bàn ăn mọi gia đình Việt, để thể lực và trí tuệ Việt cải thiện, và để một thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

Những gì Vinamilk đã phải trải qua để có được ngày hôm nay, cũng được tái hiện và sân khấu hóa cho khán giả thấy bản lĩnh của Vinamilk nói riêng, và doanh nghiệp Việt Nam nói chung không hề thua kém bạn bè trên thế giới.  Đó cũng chính là câu chuyện về tinh thần khởi nghiệp đầy bản lĩnh và sáng tạo của một đất nước đi lên từ đói nghèo lạc hậu, hàn gắn vết thương chiến tranh để xây dựng, phát triển kinh tế và hội nhập.

Dịp này, Vinamilk vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng.