Ngày 4/5, nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện những cơn mưa đầu mùa được ví như vàng, góp phần giảm nền nhiệt," hạ hỏa" cho người dân trong cái nắng gay gắt kéo dài suốt thời gian qua.
“Mưa” là từ khóa được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội tối cùng ngày. Sự mong đợi quá lớn cho lần mưa này, người dân đã có những màn đón chào vô cùng sáng tạo.
Hòa chung không khí háo hức cho sự thay đổi thời tiết này, Anh Trần Thọ đã thực hiện màn livestream đón và trực tiếp cơn mưa tại địa bàn của mình. Nhiều người dùng facebook thích thú vào bình luận “thăm hỏi” cơn mưa. Livestream là phương pháp thông dụng để truyền đi nhanh những sự kiện như khai trương, show diễn, bán hàng…Đăng facebook, Livestream chờ và trực tiếp cơn mưa, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dân trước màn “ hạ hỏa” này.

Thậm chí, có người dùng Facebook còn lên mạng so bì dễ thương, đòi kiện ông trời vì sao cho nơi khác mưa mà mình mình lại không mưa.

Anh N, sống tại quận Tân Bình TPHCM hào hứng chia sẻ với VOH Online lần đón mưa của mình. Anh cho biết, nghe dự báo thời tiết có thể có mưa nên có đem áo mưa dự phòng trong cốp xe. Vào chiều hôm nay, trên đường về có mưa, nhưng thấy mưa nhỏ nên anh đã tạm cất áo mưa để hưởng tí giọt mát đầu mùa, dù biết có thể bị bệnh, nhưng chờ lâu quá mới có mưa, cũng tranh thủ “ hưởng xíu” lộc trời.
Một vài cách độc đáo người dân tận hưởng của người dân trước, trong cơn mưa. Nhưng thực tế cho thấy, sự thay đổi quá nhanh của thời tiết cũng đem lại nhiều khó khăn cho người dân. Chia sẻ cùng VOH Online, thính giả Ngô Xuân Tú nhận định mưa đột ngột, khiến nhiều người đi đường lúng túng, trở tay không kịp, nên trong ngày xảy ra nhiều vụ tay nạn, va chạm do mưa.
Do đó, cần cẩn trọng hơn trong các vấn đề sức khỏe, dự phòng và an toàn di chuyển khi có những cơn mưa bất ngờ "đánh úp".
