Tối hôm qua 30/4, tại TPHCM, hòa chung không khí cả nước kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân đã đổ về các điểm bắn pháo hoa như khu vực đường hầm sông Sài Gòn, công viên Bạch Đằng, công viên văn hóa Đầm Sen cùng nhiều địa điểm khác để cùng nhau thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ, chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Ngay từ chiều, các tuyến đường dẫn về trung tâm thành phố đã trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, người lớn tuổi đã tranh thủ có mặt sớm để chọn vị trí thuận lợi, vừa dạo phố, vừa tận hưởng không khí lễ hội đầy phấn khởi. Dọc khu vực công viên Bạch Đằng, bến Bạch Đằng hay khu vực đường hầm sông Sài Gòn, dòng người đổ về ngày một đông nhưng vẫn giữ được sự trật tự, văn minh.
Anh Nguyễn Minh Triết, ngụ tại phường Bình Trưng chia sẻ:
“Được dịp đúng ngày 30 tháng 4 này nghe tin có bắn pháo hoa, tôi với bà xã tôi đến đây muốn xem cảnh bắn pháo hoa như thế nào. Tôi thấy rất nhộn nhịp, rất vui vẻ và rất phấn khởi. Hy vọng Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn và nhiều hơn.”
Không chỉ người dân nội thành, nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương cũng tranh thủ về thành phố để hòa mình vào không khí đặc biệt của ngày lễ. Ai cũng mang trong mình niềm háo hức, tự hào khi được chứng kiến khoảnh khắc bầu trời thành phố rực sáng trong ngày lịch sử.
Chị Hoàng Hương Huệ, ngụ tại Đồng Nai cùng gia đình xúc động nói:
“Màn pháo hoa mãn nhãn từ chất lượng cho tới các bố cục của pháo hoa. Thật sự lần đầu tiên chị xem pháo hoa ở Việt Nam đẹp, chị nghĩ ngày 30 tháng 4 vừa rồi là sự kiện và mỗi người trong cuộc đời sẽ rất khó quên. Chị rất mong muốn 10 năm nữ sẽ có một A60 hoành tráng hơn.”
Năm nay, nhiều người dân đánh giá công tác tổ chức được thực hiện tốt hơn, giao thông thông thoáng hơn, không còn tình trạng chen lấn, ùn tắc kéo dài như trước. Điều này giúp mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui ngày lễ trong không khí an toàn, thoải mái.
Anh Nguyễn Tấn Bình, ngụ tại phường Chợ Quán cho biết:
“Theo như năm nay tôi thấy nó được rộng rãi, thoải mái hơn so với những năm trước đó. Tại vì xe cộ không bị chật chội, chặn từ đầu ngõ tới cuối ngõ, bà con cũng thoải mái đi lại.”\Với nhiều người từng đi qua những năm tháng chiến tranh gian khó, ngày 30/4 không chỉ là dịp lễ, mà còn là dấu mốc thiêng liêng để nhìn lại chặng đường hòa bình, phát triển của đất nước hôm nay.
Anh Nguyễn Quang Tuấn, ngụ tại phường Gia Định bày tỏ:
“Bây giờ hòa bình rồi nên trong lòng thấy thoải mái và phấn khởi. Hồi đó cực khổ cỡ nào với sống chết thế nào cỡ nào thì bây giờ như vậy là thấy hạnh phúc.”
Những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời TPHCM không chỉ mang đến những phút giây mãn nhãn cho người dân, mà còn thắp lên niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước. Trong tiếng reo hò, ánh mắt rạng rỡ và những nụ cười hạnh phúc, tinh thần của ngày thống nhất non sông tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành ký ức đẹp trong lòng mỗi người dân thành phố.




