Tập 2 của Ctrl+F của Fabo Nguyễn chính thức lên sóng vào tối ngày 29/11, hé lộ nhiều điều thú vị về con người "thật" của nam youtuber. Bên cạnh đó các khản giả sẽ lần đầu tiên đọc được những dòng chữ "quyền lực" từ mẹ của Fabo Nguyễn viết cho anh vào nhiều năm trước.
Mở đầu tập 2, Fabo Nguyễn tiết lộ bản thân rất tiếc nuối vì không hoàn thành chương trình đại học. Ngày trước anh rất đam mê và nhiệt huyết với việc học vẽ, học thiết kế ở trường nhưng lại không đủ sự kiên trì theo đuổi đến cùng. “Nếu nói hối tiếc không thì có chứ vì mình đã không đi đúng con đường mong muốn. Nếu ở thời điểm đó mình tiếp bước đi học đàng hoàng thì có lẽ bây giờ con đường sự nghiệp của mình đã theo một hướng khác.” - Fabo chia sẻ.
Nhân dịp thực hiện series lần nay, anh trở lại trường xưa và dành 1 ngày để trải nghiệm những lớp học. Khoảng thời gian này đã gợi nhắc nhiều kí ức trong anh, cũng như tiếp thêm nhiều động lực và cảm hứng giúp anh thực hiện buổi triễn lãm.
“Mọi người nhớ tới mình là người làm sáng tạo nội dung, nhưng thực ra bên trong mình vẫn còn có một ngọn lửa rất lớn dành cho nghệ thuật. Mình muốn làm một triển lãm để mọi người hiểu hơn về Fabo Nguyễn. Mình hay đọc được những bình luận kiểu như Fabo chỉ có tiền thôi, mua đồ rồi quay lên YouTube chứ không có tài năng gì. Nhưng thực ra mọi người không biết mình từng học, từng giỏi những gì. Nên triển lãm này sẽ là một nơi, một dịp để Fabo chia sẻ với mọi người hành trình từ nhỏ đến bây giờ.”
Lấy cảm hứng từ chính hành trình cá nhân từ khi Fabo trở thành một phần của cộng đồng văn hoá đường phố, triển lãm CTRL+F - Fabo Through Your Eyes là nơi mọi người có thể chiêm ngắm những item hypebeast mà Fabo đã sưu tầm trong suốt 8 năm qua.
Riêng với giày sneaker, Fabo sử dụng 298 đôi để trưng bày có tổng giá trị khoảng 3-4 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các items khác như bearbrick, merchandise, đồng hồ, giải thưởng, artwork,.. đều có câu chuyện và ý nghĩa đặc biệt làm nên con người Fabo hiện tại.
Fabo Nguyễn cũng rất chú trọng trong việc sắp xếp không gian triển lãm từ từng khu trưng bày, cách bài trí và ánh sáng đều phải được canh chỉnh đặt để cẩn thận, chuẩn từng milimet. Gây ấn tượng nhất chính là bức tranh ở ngay cổng vào buổi triễn lãm, trên đó là hình ảnh các thành viên trong gia đình Fabo, những người mà anh yêu quý và trân trọng nhất cuộc đời.
Điểm đặc biệt trong bức tranh là dòng chữ viết tay "Không ai yêu thương con hy sinh cho con bằng ba mẹ đâu!" của mẹ Fabo, đây chính là "bức thư quyền lực" gửi mà anh đã kể cho khán giả nghe trong thời gian vừa qua.
Ngày trước, Fabo vẫn còn ham chơi, vô lo vô nghĩ khiến ba mẹ lo lắng nhiều, cũng nhờ những "lời răn dạy" ấy mà anh trưởng thành hơn, chịu thay đổi và tập trung lo cho tương lai, sự nghiệp. Giờ đây anh gặt hái được những thành công trong cuộc sống, có một gia đình nhỏ hạnh phúc và làm cho ba mẹ tự hào.
Triển lãm CTRL+F - Fabo Through Your Eyes sẽ là một cột mốc khó quên trong sự nghiệp của Fabo Nguyễn. Ở đó vừa có sự mãn nguyện vì đã hoàn thành thêm được một dự án ấp ủ nhiều năm, vừa có sự tiếc nuối và những bài học sau những điều không hoàn hảo.
Những kế hoạch, dự án tiếp theo sẽ được Fabo tiết lộ trong các tập sắp tới của Ctrl+F, phát sóng vào 19h30 giờ thứ Tư hằng tuần từ ngày 22/11 trên kênh YouTube Fabo Nguyễn.
Cùng VOH Giải trí cập nhật những thông tin sao nhanh nhất tại chuyên mục tin sao!




