Mới đây, Khánh Ngọc đã tham gia chương trình Ký Ức Ngọt Ngào. Có cơ hội ngồi trò chuyện với MC Kim Tử Long, nữ ca sĩ đã chia sẻ về cuộc sống và công việc hiện tại.
Khánh Ngọc nhớ lại, vào năm 2004, cô quyết định tham gia cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình và may mắn đạt được giải nhất. Điều đó đã giúp Khánh Ngọc thuận lợi trong con đường ca hát hơn các bạn cùng thời dù cô chỉ mới là sinh viên năm 1 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM.
Xem thêm: Sức khỏe, tài chính của Khánh Ngọc lao dốc trầm trọng hậu ly hôn
Sau đó 1 năm, sự nghiệp của Khánh Ngọc càng thăng hoa hơn khi ca khúc Vầng Trăng Khóc bất ngờ trở thành bản hit. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và trở thành ca sĩ độc quyền của công ty Nhạc Xanh, ra album vol.1 với ca khúc Vầng Trăng Khóc".
Giọng ca Mộng Thủy Tinh thừa nhận những năm tháng đó là thời điểm cô cảm thấy hạnh phúc nhất, vì được chạy show không ngừng nghỉ. Tên tuổi của Khánh Ngọc vươn xa ra hải ngoại. Cô nhận nhiều show lưu diễn ở khắp nơi và được săn đón nồng hậu. Thậm chí, Khánh Ngọc còn tiết lộ về mức cát-xê trong quá khứ với giá cao ngất ngưỡng: "Lúc này, em có chuyến đi Hàn Quốc giao lưu văn hóa, em nhận được mức cát-xê có chia với công ty nữa nhưng em biết mình nhận 5.000 USD".
Sau khi nghe Khánh Ngọc bật mí về mức cát-xê nhận được, cả trường quay đều bất ngờ vì thời điểm đó 5.000 USD là số tiền không hề nhỏ. MC Kim Tử Long tiếp lời: "Thời điểm đó đi diễn cùng Khánh Ngọc ở bên Mỹ, chỉ cần giới thiệu tên Khánh Ngọc là người ta rần rần. Khánh Ngọc với Nhật Tinh Anh quá nổi cùng bài hát Vầng Trăng Khóc".
Tuy nhiên, Khánh Ngọc nổi tiếng nhanh nhưng lại không thể đi được đường dài. Cuộc hôn nhân sau 6 năm theo đuổi sự nghiệp được nữ ca sĩ đánh giá là bước đi sai lầm. Giọng ca sinh năm 1983 khi đó quyết định tạm ngừng sự nghiêp 3-4 năm để lui về làm hậu phương và chăm sóc con nhỏ. Đến khi con trai đã cứng cáp hơn, Khánh Ngọc tìm mọi cách quay trở lại sân khấu nhưng không thành. Thậm chí, cuộc hôn nhân của cô rơi vào bế tắt dẫn đến ly hôn. Điều này đã khiến nữ ca sĩ trầm cảm đến mức mất giọng.
Khánh Ngọc tâm sự: "Tôi mất luôn giọng hát, bài thiếu nhi cũng không thể hát được, nó cứ chông chênh lên bờ xuống ruộng. Tôi nghĩ mình có vấn đề về tâm lý nên đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn dây thần kinh thực vật. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về căn bệnh như vậy, người lúc nào cũng trong tình trạng hồi hộp, lo sợ, suy nghĩ tiêu cực. Mỗi lần lên sân khấu, tôi đều run, cảm giác nhục nhã, ê chề vì tay chân lạnh cóng và giọng chông chênh, phô lên, phô xuống nhưng vẫn phải hát thì mới có tiền nuôi con, nuôi gia đình. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời tôi".
Ở thời điểm khó khăn đó, một phần khủng hoảng về kinh tế, Khánh Ngọc còn lo sợ không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát. Ấy vậy, nữ ca sĩ luôn tự động viên mình vì con mà cố gắng. “Đi hát về nhìn con ngủ mà mình chảy nước mắt. Tôi quyết tâm bắt đầu đi học thanh nhạc lại, nhưng lần này tính bằng năm chứ không thể bằng tháng được. Dù học rất nhiều nhưng nó lại bị “lạc trôi”, những gì tôi có trước đây đều mất hết. Từ năm này qua năm khác, mất tận 7 năm trời tôi mới tìm lại được chính bản thân mình”, cô chia sẻ.
Giờ đây, khi đã trải qua khoảng thời gian ám ảnh đó, Khánh Ngọc cho biết cô đang cảm thấy rất hạnh phúc bên cạnh con trai và bạn trai Việt kiều - Desalle Bui. Người đẹp 8x tiết lộ cả hai quen biết nhau khi Desalle Bui đến xem cô biểu diễn và anh đã chủ động nhắn tin làm quen.
Sau 4 tháng tìm hiểu, Khánh Ngọc và Desalle Bui chính thức hẹn gặp mặt ngoài đời. Khi đó, bạn trai Việt kiều thường xuyên bay đi, bay về giữa Mỹ và Việt Nam để có thể ở bên cạnh Khánh Ngọc. Chính vì lý do này đã khiến nữ ca sĩ rung động và đồng ý làm bạn gái của Desalle Bui.
Từ khi ở bên cạnh bạn trai Việt kiều, Khánh Ngọc cảm thấy yêu đời hơn và biết cách hưởng thụ cuộc sống. Cô dành cho mình nhiều thời gian vì không còn tất bật chạy show kiếm tiền. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh vui tươi lên mạng xã hội bên người yêu và con trai.
Hãy cùng VOH Giải trí cập nhật những thông tin sao nhanh nhất tại chuyên mục tin sao nhé!
Ảnh: internet



