Vụ án mạng tại học viện chữa lành tâm hồn, nữ nghệ sĩ tiết lộ mình từng là nạn nhân

Một học viện chữa lành tâm hồn tại Đài Bắc mới đây xảy ra một vụ án mạng gây chấn động.

Vụ án mạng xảy ra tại Học viện Nghệ Thức Lưu, một học viên nam ngoài 30 tuổi bất ngờ bị ngưng tim ngưng thở khi đang tiến hành lễ bái. Người này sau đó được đưa đến bệnh vện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Sau vụ việc trên, 4 quản lý cấp cao của học viện đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Khi thông tin được lan truyền, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho biết từng là nạn nhân của Học viện Nghệ Thức Lưu, trong đó có ca sĩ kiêm DJ Tường Tường (tên thật là Lâm Gia Lăng).

hinh 1
Ca sĩ kiêm DJ Tường Tường

Cô cho biết trước đây từng bị 'lừa' mất 300.000 Đài tệ (260 triệu đồng) khi tham gia khóa học chữa lành tâm hồn tại học viện trên.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, trong quá trình tham gia khóa học, người hướng dẫn nói với cô rằng anh ấy nhận thấy cô giống người ngoài hành tinh hoặc thứ gì đó chứ không phải người bình thường.

Nhận thấy nơi đây có vẻ bất ổn, Tường Tường quyết định chấm dứt khóa học.

Giờ đây, khi hay tin có học viên mất mạng khi tham gia khóa học tại Học viện Nghệ Thức Lưu, nữ ca sĩ 35 tuổi cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi chỉ mất tiền chứ không mất mạng như nạn nhân trên.

hinh 2
Tường Tường từng là nạn nhân của Học viện Nghệ Thức Lưu

Tin cho hay, cái chết của nam học viên nghi do bị hành hạ thể xác và kiểm soát khẩu phần ăn. Kết quả khám nghiêm tử thi cho thấy dạ dày của nạn nhân trống rỗng, cơ thể gầy trơ xương và có nhiều vết bầm tím.

Người sáng lập Học viện Nghệ Thức Lưu phủ nhận mình có liên quan đến vụ án mạng và khẳng định nam học viên "không chết" mà đang trong quá trình thực hiện "liệu trình".

Hiện tại, người sáng lập cùng 3 người khác của học viện đang bị tạm giam tại một trại giam ở Đài Bắc và không cho bất kỳ ai đến thăm.

Bình luận