Ngay từ lúc bình minh vừa hé, quảng trường trước Hội trường Thống Nhất đã rực rỡ sắc đỏ vàng của cờ hoa, rộn ràng tiếng nói cười của hàng vạn người dân, du khách và các đoàn thể. Những mái đầu bạc phơ bên cạnh các gia đình trẻ, công nhân viên chức, thanh niên tình nguyện – tất cả cùng đổ về để sống lại một thời khắc lịch sử chói lọi.
Đúng 6 giờ 30 phút, sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm, đất trời như vỡ òa khi loạt đại bác đầu tiên vang lên từ Bến Bạch Đằng – âm thanh đầy kiêu hãnh báo hiệu buổi lễ chính thức bắt đầu.
Và rồi, bầu trời Sài Gòn như bị xé toạc bởi tiếng gầm của đội hình không quân Việt Nam.
Ba chiếc trực thăng đầu tiên xuất hiện, sải cánh lừng lững mang theo lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay rợp cả một vùng trời. Theo sau là đội hình dày đặc: 13 máy bay trực thăng đồng loạt nghiêng cánh chào mừng từ độ cao thấp, tạo thành thế trận ba tầng giữa mây trời lộng gió. Những người đứng dưới đồng loạt ngẩng nhìn, không ít tiếng reo vang lên như bùng nổ.
Tiếp theo là khoảnh khắc nghẹt thở nhất – 9 chiếc Yak-130 lao vào không trung như những mũi tên bạc, thực hiện màn nhào lộn điêu luyện. Những đường xoắn ốc, rẽ cánh, bẻ lái gấp như cắt ngang bầu trời trong xanh, vẽ lên hình ảnh tráng lệ chỉ thấy trong phim ảnh. Kết lại là 7 chiếc Su-30MK2 – niềm tự hào của lực lượng không quân – bay theo đội hình mũi tên, rẽ gió như xé toang thời gian, gợi nhớ đến khí thế thần tốc của chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa.
Sau màn trình diễn trên không là đoàn xe mô hình Quốc huy, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng 50 năm Giải phóng tiến vào lễ đài. 38 khối quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng 12 khối quần chúng lần lượt duyệt binh trong đội ngũ chỉnh tề, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Lễ kỷ niệm không chỉ khẳng định tầm vóc của chiến thắng lịch sử 1975, mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền cảm hứng cách mạng đến thế hệ hôm nay – những người đang góp phần dựng xây một Việt Nam vững mạnh và hội nhập.