Công viên số 1 Lý Thái Tổ - Không gian mới giữa lòng thành phố

Nhạc nước bùng nổ, kỷ niệm COVID-19 lắng đọng. Nơi triệu trái tim TPHCM vừa say mê, vừa tìm thấy bình yên.

Những ngày này, công viên số 1 Lý Thái Tổ đang trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người dân TPHCM đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm. Càng về chiều tối, không khí càng nhộn nhịp. Giữa không gian xanh mát, những tiểu cảnh hoa rực rỡ, những hàng cây cổ thụ tỏa bóng, người dân vừa dạo mát, vừa thưởng thức âm nhạc trong khung cảnh đầy sức sống.

Đặc biệt, màn nhạc nước được chờ đợi nhất khi những tia nước hòa theo giai điệu “Mùa xuân trên TPHCM” tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại, vừa giàu cảm xúc. Mỗi người đến đây đều mang theo những cảm nhận riêng, lưu giữ những khoảnh khắc bên gia đình, người thân và bạn bè.

1_20260301222915
Người dân vây quanh biểu tưởng "Giọt nước" để xem nhạc nước - Ảnh: Kim Anh

Với ông Hiền, một người dân sống lâu năm tại thành phố, nơi đây gợi lại ký ức sâu lắng khi nhìn những bức ảnh được dựng trong công viên và biểu tượng "Giọt nước" hình trái tim ở trung tâm: “Ký ức đau thương tràn về, trong đó có người thân là bà ngoại của hai đứa nhỏ đã ra đi trong đại dịch Covid-19. Tôi cảm thấy nơi đây là một nơi để tưởng niệm, nhớ lại những người thân yêu của mình đã mất. Ra đây dạo thì có một điều gì đó tình người và gắn kết với nhau hơn. Cái trái tim và cái hồ nước giống như người thân mình cũng ở trong cái trái tim đó, trong cùng nhịp đập, đó là một biểu tượng rất hay.”

z7577052484718-6b8f799f1bfd7106f1c97b00b8d9b24a_20260301222920
Người dân lắng đọng trước những hình ảnh tái hiện Covid-19 tại công viên - Ảnh: Kim Anh

Không chỉ là nơi tưởng niệm, công viên còn mang đến một diện mạo mới cho không gian công cộng của thành phố. Bạn Nguyễn Thị Phi Phụng chia sẻ: “Em thấy cái không khí ở đây nói chung rất náo nhiệt. Không gian ở đây thì rất thoáng. Em thấy công viên này đầu tư rất nhiều, tại vì ít có công tiên nào đầu tư về âm thanh rồi về hạ tầng nhiều đến như vậy, nên là cũng tạo ra được một cái không khí cho người dân, có thể là tập thể dục và có được một lối sống xanh sạch.”

z7577052482658-6b10afa20a09edff829290a568a84097_20260301222920
Nhiều người dân chụp ảnh check-in, lắng đọng cảm xúc khi nhìn biểu tượng "Giọt nước" - Ảnh: Kim Anh

Với các bạn trẻ, nơi đây còn là điểm đến mới mẻ để trải nghiệm và cảm nhận nhịp sống thành phố. Bạn Trương Lợi Phát – sinh viên Đại học Văn Lang cho biết: “Hôm nay mình đến công viên số 1 Lý Thái Tổ để trải nghiệm không gian văn hóa mới của TPHCM. Mình cảm thấy rất là bất ngờ khi đây là một không gian vừa hiện đại, vừa là một địa điểm tập trung mới của giới trẻ. Mình cảm thấy TPHCM đang phát triển và thay đổi từng ngày. Cái sự thay đổi nó rất là nhanh. Cảm thấy không khí rất là vui, nhộn nhịp, nhưng mà nó cũng có một phần nào đó lắng đọng lại ngay ở công viên trung tâm này, để khi mà các bạn tưởng niệm, tưởng nhớ đến những người đã mất vì đại dịch Covid-19.”

Có thể thấy, mỗi người đến công viên đều mang theo những cảm xúc khác nhau: vui tươi, tự hào, bồi hồi hay lắng đọng. Không gian mới lạ này đang thu hút rất đông người dân, đặc biệt vào cuối tuần và buổi chiều tối.

Khi đến tham quan, người dân nên lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp như xe công nghệ để tránh ùn tắc và tình trạng quá tải chỗ gửi xe. Đồng thời, có thể chuẩn bị nước uống, thức ăn nhẹ vì công viên hiện chưa phục vụ đầy đủ các dịch vụ này. Và quan trọng hơn hết, hãy giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, tuân thủ nội quy để cùng nhau gìn giữ một không gian văn minh, sạch đẹp giữa lòng thành phố.

Bình luận