Ngày 1/5, Hội Mỹ thuật TPHCM khai mạc triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm tranh, tượng của 24 tác giả, được chọn lọc từ gần 1.000 tác phẩm gửi tham dự các triển lãm sáng tác mới hằng năm do Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức. Hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; 145 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
Dự lễ khai mạc có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM
Theo Hội Mỹ thuật TPHCM, các tác phẩm được trưng bày thuộc nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc; chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, gỗ, gò nhôm, đúc nhôm và chất liệu tổng hợp. Trong số này, 6 tác phẩm đã được trao giải vào tháng 12/2025 trong đợt xét chọn tác phẩm sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021–2025; 18 tác phẩm còn lại được chọn giới thiệu, tham dự giai đoạn sáng tác, quảng bá mới 2026–2030.
Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, cho rằng đề tài học tập và làm theo Bác là nguồn chất liệu phong phú cho văn học, nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật. Từ đời sống đương đại, các nghệ sĩ chuyển hóa hình ảnh con người, tập thể, việc làm cụ thể thành tác phẩm mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người.
Ông Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thực hiện trong nhiều năm, ở nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ và đạt được nhiều kết quả. Chính sự đa dạng của các hình ảnh, con người, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đời sống là tư liệu rất quý để nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ thuật, bằng tâm huyết nghề nghiệp của mình”.
Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá triển lãm là hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn. Theo bà, giai đoạn sáng tác, quảng bá 2021–2025 đã khép lại, nhưng hành trình đưa tác phẩm đến công chúng vẫn tiếp tục; giai đoạn mới 2026–2030 đã có kế hoạch và được phát động.
Bà Đinh Thị Thanh Thủy kỳ vọng: “Tôi rất mong từ việc quảng bá các tác phẩm hôm nay, chúng ta có thêm nguồn cảm hứng để tiếp tục có những sáng tác cống hiến cho người dân, trước hết là để người dân được thụ hưởng nhiều tác phẩm có giá trị về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta”.
Mang đến triển lãm tác phẩm “Nụ hôn của mẹ”, họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chọn một cách thể hiện giàu cảm xúc: dùng hàng ngàn dấu son môi trên giấy để tạo nên hình ảnh về tình mẫu tử. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, từ đó mong muốn mỗi đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương, hạnh phúc và hướng đến những điều tốt đẹp.
Họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chia sẻ: “Bức tranh của mình có tên là Nụ hôn của mẹ. Toàn bộ tranh được vẽ bằng những nụ hôn, là những dấu son môi trên giấy. Thông qua bức tranh này, mình muốn truyền tải tình yêu thương của những người làm cha, làm mẹ đối với các con; không riêng tình thương của mình dành cho con, mà là của tất cả mọi người dành cho con trẻ”.
Đánh giá về các tác phẩm, Họa sĩ Siêu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TPHCM, cho rằng chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, thể hiện ở cả nội dung tư tưởng lẫn ngôn ngữ nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác hình ảnh quê hương, sự phát triển của TPHCM, gương người tốt, việc tốt, đời sống lao động, gia đình, thiếu nhi, biển đảo và bảo vệ Tổ quốc. “Các nghệ sĩ ở các lĩnh vực, các chất liệu đều tham gia và gửi tác phẩm về với chất lượng nghệ thuật rất cao. Nội dung tư tưởng của tác phẩm cũng đi sát với yêu cầu để tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về đề tài học tập và làm theo Bác Hồ”. họa sĩ Siêu Quý nhìn nhận.
Triển lãm mở cửa đến ngày 7/5, tại không gian 218A Pasteur, Phường Xuân Hòa, TPHCM góp thêm một cách tiếp cận với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ mỹ thuật, giúp công chúng cảm nhận câu chuyện về Bác, về TPHCM và con người Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ.

