Những lá thư viết tay, những phần quà động viên và 25.000 cây xanh từ phụ nữ TPHCM đang được gửi đến Trường Sa, mang theo tình cảm, niềm tin của hậu phương dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng.
Sáng 13/8, tại Vườn Vì Việt Nam xanh, khu phố Hưng Lộc, phường Dầu Giây, Thành phố Đồng Nai, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức hoạt động ươm cây hưởng ứng chương trình “Vì Trường Sa xanh” và các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương.
Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM trao bảng tượng trưng 25.000 cây xanh gửi tặng Trường Sa. Những mầm cây được chăm sóc từ đất liền sẽ góp phần phủ xanh đảo, tạo bóng mát, cải thiện môi trường và điều kiện sinh hoạt cho quân, dân nơi đây.
Phát biểu tại chương trình, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cho rằng mỗi cây xanh được trao gửi không đơn thuần là một mầm cây, mà còn là mầm xanh của tình yêu quê hương, niềm tin và nghĩa tình hậu phương gửi đến Trường Sa.
Theo bà, hướng về biển, đảo không chỉ là một hoạt động trong từng chương trình, mà còn là trách nhiệm được vun đắp bằng những việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố. Mỗi sự quan tâm, mỗi lời động viên từ đất liền đều là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ Trường Sa vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.
Không chỉ trao cây, các cán bộ, hội viên phụ nữ còn viết những lá thư tay gửi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, trao những món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Từng dòng chữ, từng lời chúc là một cách để hậu phương nói với người lính nơi đảo xa rằng: dù cách biển nghìn trùng, Trường Sa luôn hiện diện trong trái tim đất liền.
Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng của đất liền luôn hướng về biển đảo. Theo ông, trồng cây ở Trường Sa không chỉ để cải thiện môi trường, phủ xanh và tạo bóng mát, mà còn góp phần tôn tạo, phát triển đảo, qua đó giữ vững chủ quyền.
Giữa nắng gió khắc nghiệt của biển khơi, mỗi mầm xanh bén rễ là thêm một dấu ấn của sự sống. Cũng như mỗi lá thư được gửi đi là thêm một sợi dây kết nối hậu phương với những người đang ngày đêm bám đảo, bám biển.
25.000 cây xanh và những lá thư từ TPHCM không chỉ hướng về Trường Sa, mà còn gửi đi một thông điệp đầy yêu thương: Trường Sa không bao giờ đơn độc.

