Sáng 12/9, Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai chặng thứ 5 trong hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động tại Công viên Lý Thái Tổ - không gian xanh, nhân văn, phục vụ cộng đồng của Thành phố Hồ Chí Minh và là nơi tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì đại dịch COVID-19.
Từ TPHCM, hành trình tiếp tục được nối dài bằng những bước chân của tuổi trẻ, bằng những câu chuyện về lòng biết ơn, bằng hành động thiết thực hướng về cộng đồng và bằng khát vọng được góp sức mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Đây không chỉ là dịp để tuổi trẻ cùng nhìn lại những giá trị đã được hun đúc qua các thế hệ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi hội viên, thanh niên hôm nay phải biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm với hiện tại và chủ động viết tiếp tương lai của dân tộc. Qua đó, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).
Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức Chặng 5 của Hành trình, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố bảy tỏ “Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" chặng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình của chúng ta hôm nay đã bắt đầu bằng lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tiếp đó là việc phát động lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chăm lo cho thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi; trao các nguồn lực an sinh xã hội. Ngoài ra, hành trình còn tiếp tục tại các trường học, đến với lực lượng đang làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các công trình phục vụ cho thanh niên, tổ chức các hoạt động thiết thực, gần gũi, có ích cho thanh niên và cộng đồng.”

