Hành trình vượt sóng trên tàu 8001

Hành trình đến Đặc khu Côn Đảo trên tàu 8001 kết nối đất liền và biển đảo với phương châm "vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc"

Từ ngày 11 đến 13/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chuyến công tác đến Đặc khu Côn Đảo, với phương châm “TPHCM vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Hành trình vượt sóng trên tàu 8001 là hành trình kết nối tình cảm giữa đất liền và đảo xa. Ngay trên tàu, nhiều hoạt động đã được tổ chức như vẽ tranh, cắm hoa, văn nghệ, chơi cờ tướng… với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các tổ chức chính trị và đại diện 168 xã, phường, cùng lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3.

img-1558_20260413142654
Các đội đang thi cắm hoa sau đó gửi tặng những giỏ hoa đến các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên Đặc khu Côn Đảo

Không khí các cuộc thi diễn ra hào hứng, gắn kết. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo mà còn gửi gắm tình cảm của người dân đất liền đến các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vườn Lài chia sẻ, các hoạt động này đã góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong đoàn, đồng thời là dịp để chị em gửi gắm những nhành hoa, những tình cảm chân thành đến các chiến sĩ nơi đầu sóng.

Mang theo nhiều cảm xúc trong hành trình, bà Trần Thị Thu Trang – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định bày tỏ sự bồi hồi khi được trực tiếp đến thăm bà con tại Đặc khu Côn Đảo, muốn được quan tâm đến bà con nghĩa tình sâu sắc từ đất liền.

img-1624_20260413142726
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (đang thắp hương) và Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn công tác đến thăm viếng nghĩa trang Hàng Dương, đến phần mộ của liệt sĩ để gửi gắm lòng tri ân.
2_20260413142638
Đại diện đoàn công tác tặng quà cho người cao tuổi tại Đặc khu Côn Đảo

Đặc biệt, với những người từng gắn bó với đảo, chuyến đi càng trở nên ý nghĩa khi một lần nữa được đặt chân lên đất đảo. Ông Lê Hữu Quang – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Thạnh cho biết: 6 năm trước ông từng thực hiện nhiệm vụ tại Đặc khu Côn Đảo, ông cảm thấy xúc động vì nhớ đến công ơn của các thế hệ đi trước. Chuyến công tác lần này có đông đảo lực lượng tại TPHCM thể hiện quyết tâm của thành phố vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu Tổ quốc.

Trong buổi sáng ngày 13/4, dưới ánh bình minh trên biển, các đại biểu đã cùng lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chào cờ và đồng diễn ngay trên sân bay tàu. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người tham gia.

img-1862_20260413142723
Các đại biểu đã cùng lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chào cờ và đồng diễn trên sân bay tàu

Ông Hoàng Việt Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng chia sẻ: Tất cả mọi người trong đoàn đã nỗ lực để đồng diễn tiết mục rất ý nghĩa. Cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn hướng về biển đảo quê hương với tình yêu thiết tha nhất.

Không chỉ là hành trình trải nghiệm, chuyến công tác còn mang ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động. Ông Phan Hồng Ân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết: “168 xã phường đều có các đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch, bí thư, phó bí thư đảng ủy. Thông qua chuyến hành trình để nắm bắt và hiểu rõ hơn và thực hiện công tác tuyên truyền vận động những chủ trương chính sách và thực hiện IUU. Hiểu rõ những khó khăn của các lực lượng chiến sĩ để khi về thực hiện tuyên truyền vận động góp quỹ “Vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu Tổ quốc””.

Khép lại hành trình vượt sóng, đoàn công tác đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: cập nhật thông tin tình hình biển Đông, tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Bên cạnh đó là các chương trình an sinh xã hội thiết thực như trao tặng công trình khu chăn nuôi khép kín cho Hải đội 33, chăm lo ngư dân, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ 255 triệu đồng.

Hành trình trên tàu 8001 đã khép lại, nhưng những giá trị mà chuyến đi mang lại vẫn còn lan tỏa. Đó không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là sự gắn kết bền chặt giữa đất liền với đảo xa – tiếp thêm động lực để các lực lượng và ngư dân vững vàng nơi đầu sóng, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bình luận