Tối 11/2, tại đường số 6 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, chợ hoa Tết Bình Đông Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc trong không khí rộn ràng, thu hút đông đảo người dân, du khách và kiều bào về quê đón Tết.
Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, phiên chợ trở thành điểm nhấn văn hóa, thương mại đặc sắc của khu vực phía Nam thành phố, mở ra không gian mua sắm, trải nghiệm và kết nối cộng đồng trong những ngày cận Tết.
Chợ quy tụ hơn 500 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà vườn đến từ Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TPHCM. Hàng chục nghìn sản phẩm hoa kiểng, cây cảnh, nông sản, đặc sản vùng miền được trưng bày phong phú, từ mai vàng, cúc mâm xôi, bonsai, đến trái cây tạo hình nghệ thuật, bánh mứt truyền thống. Không gian được thiết kế như một “ngôi nhà chung”, kết nối sản vật các địa phương, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, vừa quảng bá nông sản Việt.
Phát biểu khai mạc, Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND Phường Bình Đông nhấn mạnh,“Chợ hoa Tết không chỉ là hoạt động thương mại mà còn là không gian văn hóa cộng đồng. Chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành điểm hẹn xuân thường niên, giúp bà con tiêu thụ sản phẩm, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.”
Điểm nổi bật của chợ năm nay là chuỗi hoạt động trải nghiệm đậm chất Tết Việt: phố ông đồ viết thư pháp, tiểu cảnh áo dài – hoa mai, khu trình diễn ẩm thực, đặc biệt là khu gói bánh tét thủ công. Du khách được tự tay vo nếp, gói lá, buộc lạt dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Bà Bùi Thị Tuyết Mai, người dân địa phương, xúc động chia sẻ:“Tự tay gói đòn bánh tét, tôi như sống lại ký ức ngày nhỏ. Cảm giác vừa làm vừa chờ bánh chín rất vui. Tết mà có mùi bánh tét, có tiếng cười gia đình thì mới thật sự là Tết.”
Ở khu trái cây nghệ thuật, gian hàng của bà Trần Thị Ngọc Châu, nhà vườn Đồng Tháp, thu hút đông đảo khách tham quan với dưa hấu vuông, bưởi hồ lô, chuối bàn tay Phật, bưởi đỏ khắc chữ tài lộc. Bà cho biết: “Mỗi sản phẩm phải chuẩn bị hơn một năm, thời tiết thất thường nên rủi ro cao. Nhờ phiên chợ này, trái cây độc lạ của nhà vườn đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, khách biết đến thương hiệu nhiều hơn, đầu ra ổn định hơn.”
Không chỉ người dân địa phương, nhiều kiều bào cũng tìm đến chợ hoa như một cách “chạm” vào hương vị quê hương. Ông Vương Thanh Sơn, Việt kiều Mỹ, bày tỏ: “Về Việt Nam, tôi cảm nhận không khí Tết tràn đầy năng lượng. Mọi người gặp gỡ, sum vầy với nhau rất ấm áp. Năm nay nguồn năng lượng ấy càng rõ hơn nên tôi muốn đi tham quan nhiều hơn để hiểu và cảm nhận trọn vẹn. Thấy các khu gói bánh tét, tôi nhớ lại hồi má còn sống, năm nào má cũng gói bánh vào dịp Tết, có khi mấy chục đòn, 40–50 đòn để tặng bà con xung quanh. Không khí đó gợi cho tôi sắc thái Tết quê hương rất thân thương và thú vị.”
Theo Ban tổ chức, toàn bộ khu vực chợ được bố trí khoa học, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường, lối đi thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân tham quan. Hệ thống chiếu sáng, trang trí linh vật xuân, đường cờ Tổ quốc và các tiểu cảnh ven sông góp phần tạo diện mạo tươi mới, thân thiện.
Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn lung linh, dòng người vẫn nườm nượp dạo bước, chọn hoa, mua trái cây, chụp ảnh lưu niệm. Những giỏ quà Tết, những đòn bánh tét xanh, những chậu mai vàng theo chân khách về từng mái nhà, mang theo hương xuân ấm áp.
Với quy mô lớn, cách tổ chức bài bản và nhiều hoạt động trải nghiệm, chợ hoa Tết Bình Đông không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ nhà vườn, mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của TPHCM mỗi độ xuân về, nơi truyền thống được giữ gìn và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.

