Những ngày cận Tết, làng hoa Thới An rộn ràng suốt ngày đêm. Những người trồng hoa từ Gò Vấp năm xưa mang nghề về đây, bền bỉ giữ đất, giữ nghề, gieo sắc xuân cho TPHCM bằng hàng chục nghìn chậu hoa tỏa đi khắp phố.
Giữa nhịp đô thị ngày càng mở rộng của TPHCM, làng hoa ở Phường Thới An vẫn lặng lẽ giữ một nghề truyền thống đã tồn tại hàng chục năm. Không ồn ào, không biển hiệu lớn, nơi đây mỗi dịp cuối năm lại rộn ràng, tất bật, cung ứng hàng chục nghìn chậu hoa Tết cho khắp thành phố. Với nhiều người dân, Thới An được xem như một trong những “vườn xuân” của TPHCM, nơi sắc vàng của cúc, sắc cam của vạn thọ, sắc đỏ của mào gà bắt đầu hành trình làm đẹp phố phường.
Ít ai biết, phần lớn nhà vườn tại đây vốn xuất thân từ làng hoa Gò Vấp cũ, cái nôi trồng hoa Tết một thời. Khi đô thị hóa thu hẹp đất sản xuất, họ mang nghề theo mình, dạt về Thới An mượn đất, dựng lại vườn, tiếp tục bám nghề. Đất có thể đổi chỗ, nhưng kinh nghiệm, kỹ thuật và tình yêu với hoa thì vẫn còn nguyên vẹn.
Trong số những người gắn bó lâu năm ấy, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Nghiêm, chủ vườn Mai Nghiêm, người có hơn 45 năm làm hoa Tết tại TPHCM. Với ông, mỗi mùa hoa không chỉ là vụ mùa mưu sinh, mà còn là cách góp một phần sắc xuân cho thành phố mỗi độ năm mới. “Năm nay vườn làm hơn 20.000 chậu, chủ yếu là cúc các loại. Cúc phải trồng từ bốn đến năm tháng mới ra hoa. Muốn bông nở đúng dịp Tết thì phải canh từng ngày, thắp đèn, điều chỉnh nước, phân. Nghề này cực nhưng quen rồi, còn sức thì còn làm”, ông chia sẻ.
Không chỉ các chủ vườn, nhiều lao động thời vụ cũng gắn bó với làng hoa nhiều năm. Anh Thạc Sa Rip, quê Trà Vinh, làm việc tại đây gần 8 năm, cho biết công việc chính là tưới nước, trộn đất, bón phân và lặt “đeo” cho hoa cúc. “Càng làm càng thấy bông ra to, nhìn rất vui. Mình làm cho chủ, chủ được thì mình cũng được, cũng mừng. Nghề này thành đam mê rồi. Thấy nụ hoa nở là thích lắm”, anh nói.
Gắn bó hàng chục năm trồng hoa thuê cho nhà vườn tại đây bà Lê Thị Mai chia sẻ, “Làm công việc này là đam mê, cực lắm nhưng thấy hoa nở mình rất thích. Đây đang là công đoạn cuối, sửa chậu rồi chuẩn bị đem ra chợ bán.”
Theo các nhà vườn, trước đây khu vực Thới An có vài chục hộ trồng hoa, tạo thành vùng sản xuất tập trung. Hiện nay số hộ còn chưa đến 10, diện tích cũng thu hẹp do đất chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy vậy, mỗi vụ Tết, làng hoa vẫn cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn chậu hoa các loại, góp phần tạo sắc xuân cho thành phố.
Chị Trịnh Thị Kim Lan một chủ vườn lâu năm khác tại làng hoa đang cùng người thân sắp xếp lại từng chậu hoa trước khi xuất bán. Chị cho biết gia đình có hơn 30 năm trồng hoa. Trước đây sản lượng mỗi năm trên 10.000 chậu, nhưng vài năm gần đây đã giảm còn khoảng 5.000 chậu. “Chi phí phân bón, thuốc, nhân công đều tăng. Thị trường tiêu thụ chậm hơn trước nên gia đình trồng ít lại, tập trung làm kỹ để hoa đẹp, dễ bán”, chị Lan tâm niệm về nghề. “Làm nông dân thì yêu nghề, chỗ này hết việc thì chạy qua chỗ kia, không có ở không được. Ít năm phải đổi đất, mướn chỗ khác làm tiếp. Đã đam mê cái đẹp, đam mê nghề rồi thì đâu có bỏ được.”
Những ngày này, dòng xe tải, liên tục ra vào làng hoa. Thương lái đến tận vườn xem chất lượng, đặt lô lớn chuyển về các chợ hoa, công viên, khu dân cư. Giá bán tùy loại, từ vài chục nghìn đồng đến hơn một triệu đồng mỗi cặp chậu cúc mâm xôi. Nhà vườn cho biết hoa đẹp, nở đúng thời điểm thường tiêu thụ nhanh.
Dù đối mặt nhiều khó khăn như thời tiết thất thường, chi phí tăng, đầu ra bấp bênh, song đa số người trồng hoa vẫn bền bỉ với nghề. Với họ, mỗi chậu hoa không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là công sức của nhiều tháng chăm sóc, là niềm vui khi thấy thành phố rực rỡ hơn trong ngày Tết.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, làng hoa Thới An vẫn âm thầm duy trì nghề truyền thống. Từ những luống từ khoảng đất trống bên dòng sông Vàm Thuật, từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, mùa xuân được gieo trồng và lan tỏa. Những chậu hoa ấy không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn góp phần gìn giữ nét văn hóa Tết, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho mỗi gia đình khi năm mới đến gần.


