Lễ Khai đàn cầu Quốc thái Dân an không chỉ là nghi thức tâm linh đầu năm, mà còn là dịp để mỗi người gửi gắm những ước nguyện về một năm mới bình an, thịnh vượng. Những lời cầu chúc cho quốc thái dân an, cho gia đình hạnh phúc, cho tâm an trí vững… như hòa vào nhịp xuân đang lan tỏa khắp thành phố.Ngày 22/2, tức mùng 6 Tết, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã tổ chức Lễ Khai đàn cầu Quốc thái Dân an tại Việt Nam Quốc Tự.
Buổi lễ nhận được sự quan tâm của Thường trực Thành ủy, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các Ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đông đảo tăng ni, phật tử và người dân cũng đã về tham dự trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Giữa những ngày đầu năm mới, khi phố phường vẫn còn rộn ràng sắc xuân, không gian chùa lại mang một vẻ thanh tịnh đặc biệt. Tiếng chuông, tiếng mõ, lời kinh vang lên như gửi gắm ước nguyện bình an cho quốc gia, cho mỗi gia đình.
Bà Nguyễn Thị Ba cùng các phật tử gửi gắm những lời chúc đầu năm mới cho gia đình và đất nước:
“Đây là lần đầu tiên cô đến chùa nhân dịp đầu năm. Phật tử mình rất đông và rất trang nghiêm. Mình mong cầu tất cả mọi người trong gia đình mình cũng như tất cả mọi người đều được bình an, khỏe mạnh, thương yêu, chia sẻ với nhau.
Bước sang năm mới được sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, làm ăn dễ dàng, cho có cơm, có gạo.
Cầu cho gia đình bình an, sức khỏe bình an, dân mình được thái bình, mãi mãi được thái bình.
Đầu tiên là cầu bình an cho tất cả mọi người, cho gia đình hai bên và những người thân của em, cầu cho tâm trí của mình luôn vững vàng trong mọi vấn đề trong cuộc sống. Em đi chùa thì thường thắp hương, ngày hôm nay thì có Khai đàn Dược Sư thì em sẽ dự lễ và đọc kinh, nó cũng như là một thói quen của em”.
Không chỉ là dịp cầu an, đây khoảnh khắc để nhiều người tìm về lưu lại những khoảnh khắc đầu năm mới cùng gia đình, bạn bè. Bạn Lê My cho biết:
“Năm nay có một cái trend là tham gia đường đua áo dài, hai chị em mình qua Tết mới có thể sắp xếp được thời gian để có một cái dịp mặc áo dài xong rồi chụp hình, làm kỷ niệm như thế này, với lại sẵn là cũng không biết đi đâu. Cho nên là ghé chùa một nơi thanh tịnh. Hôm nay cũng bắt gặp được mọi người đang tụng kinh như thế này thì mình nghĩ là chùa cũng là một cái địa điểm lý tưởng để đến rồi chụp hình cũng như là tham quan luôn.”
Dù đã sang mùng 6, không khí xuân tại Việt Nam Quốc Tự vẫn còn đậm nét. Những thẻ ước nguyện, sắc hoa tươi thắm cùng linh vật năm mới được trang trí nổi bật trong khuôn viên chùa tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rực rỡ. Bạn Vũ Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ:
“Nay đã là mùng 6 rồi nhưng mà không khí trong chùa vẫn rất là trang nghiêm và được trang trí nhiều màu sắc, hoa lá đúng theo tinh thần của dịp Tết cổ truyền ở Việt Nam. Quang cảnh của chùa, mình cũng ấn tượng với những cái cây được trang trí những cái dải lụa nhỏ màu đỏ này. Ngoài ra còn có một biểu tượng linh vật của năm nay hình con ngựa ở gần ngay trước cổng. Mình thấy ấn tượng quang cảnh ở đây.”

