Sáng 22/2 (nhằm mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho đồng bào, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong đại dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, lắng đọng, thể hiện đạo lý tri ân và nghĩa tình của người dân thành phố.
Trong không gian thanh tịnh, các nghi thức tâm linh được cử hành trang nghiêm, cầu nguyện quốc thái dân an, tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ, y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và đồng bào đã qua đời. Hàng trăm người dân, phật tử thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát không thể bù đắp.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh đại dịch COVID-19 là biến cố chưa từng có, để lại hậu quả nặng nề đối với thành phố. Trong giai đoạn khó khăn nhất, cả hệ thống chính trị, các tổ chức tôn giáo và nhân dân đã chung sức, đồng lòng, đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Đây là bài học lớn, là nền tảng để thành phố tiếp tục xây dựng, phát triển. “Đến dự lễ tưởng niệm hôm nay có nhiều tổ chức, cá nhân là những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, là chứng nhân của giai đoạn khó khăn. Tất cả cùng về đây để tưởng nhớ, tri ân những đồng bào đã mất. Với đạo lý của dân tộc và tình cảm sâu sắc dành cho những người đã khuất, chúng ta cùng lắng lại, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch COVID-19.” Ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ.
Sau phần nghi lễ, các đại biểu cùng người dân lần lượt đi vòng quanh đài tưởng niệm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19. Không gian lắng đọng, mỗi bước chân chậm rãi thể hiện sự tri ân sâu sắc, cầu mong anh linh những người đã khuất được an nghỉ.
Nhiều người dân không giấu được xúc động khi trở lại nơi tưởng niệm. Ông Nguyễn Phong Phú, người dân tại phường Nhiêu Lộc bày tỏ, “Tôi rất xúc động khi được đến Công viên tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 để tưởng nhớ đồng bào và lực lượng tuyến đầu tại TPHCM cũng như cả nước đã tử vong trong đại dịch. Tôi cũng xin tri ân lãnh đạo thành phố đã quan tâm, có sáng kiến xây dựng công trình ý nghĩa này. Công viên không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn nhắc nhở mỗi người về những mất mát đã qua. Từ nỗi đau đó, chúng ta càng thêm gắn kết, yêu thương, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một giai đoạn phát triển mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đoàn kết, ấm no và hạnh phúc.”
Ảnh: Văn Phúc.
Bà Ngô Cẩm Lệ, người dân phường Bàn Cờ, chia sẻ khi nhìn lại những hình ảnh về đại dịch, bà không khỏi nghẹn ngào. “Chúng ta phải nhìn về phía trước, những ký ức buồn nên để lại phía sau. Mỗi người dân thành phố cần chung tay, góp sức để xây dựng TPHCM ngày càng phát triển vững mạnh. Tôi mong thế hệ trẻ sẽ có nhiều đóng góp hơn, cùng nhau tạo nên một thành phố tốt đẹp hơn. Những mất mát trong quá khứ là điều không thể quên, nhưng cần được chuyển hóa thành động lực để chúng ta tiếp tục bước tới tương lai.” bà nói.
Ảnh: Văn Phúc.
Công viên tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 được đưa vào phục vụ đầu năm 2026, là không gian văn hóa, tâm linh mang ý nghĩa đặc biệt, nơi lưu giữ ký ức về một giai đoạn khó khăn của thành phố, đồng thời là điểm đến để người dân tưởng niệm, tri ân và tìm lại sự bình an.
Lễ tưởng niệm đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, nghĩa tình của TPHCM. Những mất mát của đại dịch trở thành bài học quý, là động lực để thành phố tiếp tục vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Ảnh: Văn Phúc.


