Người dân thành phố hướng về Ngày Giỗ Tổ

(VOH)- Vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm, mỗi người dân Việt Nam đều tâm niệm hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, về cội nguồn của dân tộc. Đây là truyền thống văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và ý thức tôn vinh, ghi nhận công lao dựng nước và giữ nước của các vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Qua đó, đề cao tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, một tín ngưỡng đã trở thành nền tảng tâm linh trong nhân dân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “yêu nước, thương nòi” cho đồng bào cả nước, đặc biệt là các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Với truyền thống đó, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Thân 2016 được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức trang trọng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9) vào sáng nay 16/4.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tại Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9) vào sáng nay 16/4. Ảnh: Hà Khánh

Đến dự lễ có các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, các đồng chí đại diện các Bộ, ban ngành trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, lãnh đạo các Ban Thành ủy, Ban Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, quận huyện, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo, đại biểu Dân tộc, Cựu chiến binh, công nhân, nông dân, Đoàn viên thanh niên, phụ nữ, giới doanh nhân, kiều bào cùng đông đảo nhân dân thành phố….

Dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Ảnh: Hà Khánh

Trong nghi thức khai mạc lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Năng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc Tổ:

Ngay từ sáng sớm, mặc cho tiết trời oi bức nhưng rất đông người dân tề tựu về nơi đây để tham dự lễ Giỗ Tổ. Trong giây phút ấy, mọi trái tim như đập chung một nhịp, mọi cặp mắt đều nhìn về cùng một hướng, thể hiện lòng thành kính tri ân các Vua Hùng có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước. Bà Ngô Thị Hoàng (ngụ phường Long Bình, quận 9)- một người dân có mặt ở đây từ lúc 6 giờ sáng bày tỏ:

Hòa cùng dòng người hướng về Ngày Giỗ Tổ, có rất nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Với các bạn, đây là dịp để thế hệ trẻ tìm về với cội nguồn dân tộc, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với các bậc tiền nhân. Nguyễn Phi, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM:

Lễ Giỗ Tổ tại TPHCM năm nay gồm có phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc. Phần lễ diễn ra đến 20 giờ tối nay, các đoàn dự lễ tiếp tục dâng hương, dâng hoa tại đền thờ.

Phần hội diễn ra khá phong phú với nhiều hoạt động như: Hội trại Tự hào nòi giống Tiên Rồng, Hội sách, trò chơi dân gian, triển lãm thư họa – trà Việt, biểu diễn Võ Cổ truyền Vovinam, Ẩm thực…

Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày 15,16 và 17/4 năm 2016 (nhằm ngày mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 3 năm Bính Thân). Ngoài điểm tổ chức Lễ chính diễn ra tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Lễ Giỗ Tổ cũng sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố như: Khu Du lịch Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Tao Đàn, các đơn vị doanh nghiệp, trường học mang tên Hùng Vương, Lạc Hồng, Âu Cơ, Hồng Bàng, và những nơi có đền thờ Vua Hùng.