Người trưởng khu phố và nhóm sinh viên giàu lòng nhân ái

VOH - Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, vẫn còn những con người lặng lẽ cống hiến cho đời, giữ gìn nhân văn xã hội, kể cả khi họ đã lớn tuổi và điều kiện kinh tế cũng không hề dư dả.

Vượt qua quãng đường dài trong một buổi chiều oi bức, chúng tôi đến Văn phòng khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, nơi có lớp học dành cho các em nhỏ cơ nhỡ, mồ côi và khuyết tật. Nơi các bạn sinh viên sau giờ học hàng ngày đến dạy miễn phí cho các em.

Đó chính là lớp học của một người đàn ông đã dành 9 năm tâm huyết với những hoàn cảnh ngặt nghèo – ông Nguyễn Văn Thương – trưởng khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A.

Ông Thương không giấu được vui mừng khi có người đến hỏi thăm về các hoạt động của nhóm sinh viên mà ông xem như con cháu. 9 năm qua, ông không ngừng âm thầm giúp đỡ bà con khó khăn, không chỉ cái ăn cái mặc mà cả về con chữ. Đặc biệt là với những trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, thiếu thốn mọi bề.

Rất nhiều bạn trẻ vì quý mến ông, tình nguyện góp sức. Đến nay, ông có một đội ngũ cộng sự đắc lực là những bạn sinh viên đến từ các trường đại học trong TP Thủ Đức.

Người trưởng khu phố và nhóm sinh viên giàu lòng nhân ái 1
Ông Nguyễn Văn Thương và nhóm sinh viên trong buổi phát cơm miễn phí cho bà con nghèo - Ảnh: Thủy Tiên

Với vai trò là trưởng khu phố - bí thư chi bộ, ông Nguyễn Văn Thương luôn thực hiện tốt những chỉ đạo, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ông đã trưc tiếp truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên làm những công việc có ích cho cộng đồng.

Ngoài giờ học, các bạn sinh viên tranh thủ cùng nhau đến những điểm nóng về rác thải để thu dọn rác, ve chai; cùng chia nhau đứng lớp dạy học cho các em nhỏ cơ nhỡ. Số tiền có được từ việc nhặt ve chai dành để mua cho các em tập vở, đồ dùng cá nhân và cả những chiếc xe đạp để các em đỡ vất vã.

Người trưởng khu phố và nhóm sinh viên giàu lòng nhân ái 2
Tiền nhặt ve chai của các bạn sinh viên dành dụm để mua xe đạp cho các em nhỏ - Ảnh: Thủy Tiên

Tận mắt theo chân các bạn sinh viên nhặt rác làm sạch khu phố, dọn tờ rơi gây mất thẩm mỹ đường phố, giữa cái nắng gắt gao, mồ hôi ai cũng nhễ nhại, chúng tôi cảm nhận được một sức trẻ mãnh liệt và sự khao khát hướng đến chân, thiện, mỹ.

Người trưởng khu phố và nhóm sinh viên giàu lòng nhân ái 3
Nhóm sinh viên tình nguyện nhặt rác và tháo gỡ tờ rơi gây mất thẩm mỹ đường phố - Ảnh: Thủy Tiên

Tại tầng trên của trụ sở khu phố, lớp học ấm áp dành cho các em nhỏ khó khăn luôn đủ mặt học viên. Đa số các em thuộc những gia đình nhập cư rày đây mai đó, cơ cực trong cuộc sống. Nhiều em khiếm khuyết nên khó tiếp thu kiến thức, các bạn sinh viên phải vất vả rất nhiều với những trường hợp này. 

Người trưởng khu phố và nhóm sinh viên giàu lòng nhân ái 4
Lớp học dành cho trẻ em cơ nhỡ của ông Thương luôn trong không khí ấm áp - Ảnh: Thủy Tiên

Ông Nguyễn Văn Thương chia sẻ, có được những bạn trẻ đồng hành như hiện nay là niềm hạnh phúc khôn tả. Chính nhờ có các bạn mà bộ mặt khu phố đã thay đổi hẳn. Biết các bạn sinh viên còn nhiều khó khăn, hàng ngày ông đều chuẩn bị cơm nước, để sau những giờ lao động mệt nhọc, cùng ngồi quây quần với nhau như bữa cơm gia đình. 

Không chỉ dành hết tâm huyết trong công tác xã hội, giữ gìn an ninh khu phố, đường phố sạch đẹp, mang con chữ đến cho trẻ nghèo… ông Thương và những “đứa con” sinh viên của mình còn thường xuyên góp sức nấu những suất ăn, gom góp từng phần quà cho bà con nghèo trong khu vực.

Sắp đến lễ 30/4, ông Thương và các bạn sinh viên càng bận rộn hơn với công tác làm sạch phố phường cũng như các hoạt động thiện nguyện. Có thể nói, họ không giàu có về vật chất, nhưng lại vô cùng giàu có về tấm lòng, cho đi nhưng không mong nhận lại, họ góp sức cho cuộc đời một cách trọn vẹn nhất.

Bình luận