Sáng nay 4/3, Lễ giao nhận quân điểm của TPHCM diễn ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM. Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố nhấn mạnh, hơn 2.500 thanh niên có mặt hôm nay là lớp thanh niên đầu tiên của Thành phố sau sáp nhập lên đường nhập ngũ; đại diện cho sức trẻ của một đô thị đặc biệt; đại diện cho tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển của vùng đất mới hợp nhất, cho khát vọng vươn lên của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
“Trong thời đại khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng, người chiến sĩ hôm nay không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn cần trí tuệ, bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Mỗi ngày trong quân đội, công an là một ngày trưởng thành. Mỗi khó khăn vượt qua là một bước tiến lớn trong cuộc đời. Tôi mong các cháu luôn khắc ghi: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, kỷ luật Công an; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Chủ tịch UBND TPHCM nhắn gửi.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng khẳng định, Thành phố cam kết tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm chăm lo đời sống gia đình quân nhân; hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn; tạo điều kiện học nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
Đại diện cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, Đảng viên trẻ Phạm Trà Trúc Sơn bày tỏ quyết tâm: “Chúng tôi sẽ phát huy tốt truyền thống anh hùng của TPHCM, với phương châm đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Ra sức thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, đạo đức, tác phong; giữ vững niềm tin, ý chí quyết tâm, không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện tốt lời bác Hồ dạy “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” khi vinh dự được bước vào hàng ngũ của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.”
Giây phút bước chân lên xe về đơn vị, không gian vang vọng tiếng trống hội tòng quân náo nức. Trong tâm thức của mỗi người lính trẻ, họ đã sẵn sàng đối mặt với nắng gió thao trường, với những bài tập rèn luyện nghiêm khắc để trở thành những “lá chắn” vững chắc cho Tổ quốc.
Tân binh Nguyễn Quốc Bảo, phường Diên Hồng, tốt nghiệp Đại học Sư phạm và nhập ngũ vào lực lượng hải quân, chia sẻ: “Khi biết tin là mình được vào đơn vị hải quân, đặc biệt là hải quân vùng 2, em cảm thấy rất tự hào, vì em được biết là để vào đơn vị hải quân thì cũng sẽ có những tiêu chuẩn khắc nghiệt hơn một chút, nên tâm trạng của em ngoài lo lắng thì còn cảm thấy rất tự hào. Em đã tập luyện trước cho thể trạng của mình ở nhà, và bên cạnh đó là có học bơi để có thể chịu được sức nắng, sức gió và những nhiệm vụ khó khăn trước mắt.”
Với cha mẹ, nhìn con khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, bao cảm xúc xen lẫn. Vừa tự hào, vừa lo lắng, thương nhớ, nhưng trên hết vẫn là sự tin tưởng quân đội sẽ là “trường học lớn” để thanh niên trưởng thành.
Ông Nguyễn Tấn Lộc (ngụ tại phường Phú Nhuận), cha của chiến sĩ Nguyễn Lê Tấn Phúc - thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, cho biết: “Phúc là con thứ hai trong nhà, cách chị tới 11 năm nên gia đình rất cưng, nhưng vì nghĩa vụ thì cháu phải lên đường để phụng sự cho tổ quốc. Ba mẹ rất tự hào về con. Là người thanh niên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ đất nước nên cháu rất vui vẻ và hăng hái lên đường. Tất nhiên làm cha làm mẹ thì ai cũng có sự lo lắng, nhưng con luôn nói với mình là ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ quen với môi trường mới nhanh thôi!”
Bà Đàm Vân Anh, mẹ của chiến sĩ Đỗ Bình Dương, chia sẻ: “Cảm xúc lúc này vừa tự hào vừa xen lẫn với vui mừng vì con đã trưởng thành để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng mà cũng lo lắng là vì con chưa xa nhà lần nào, cho nên cũng hơi hồi hộp. Trước khi lên đường nhập ngũ, ba mẹ mong con cố gắng phấn đấu tốt trong môi trường quân đội cũng như trong bước đường sau này.”
Bà Ngô Thị Hiền - Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, cho biết thêm: “Phường Nhiêu Lộc được giao 72 chỉ tiêu, trong đó 11 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an và 61 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mặc dù thực hiện chính quyền hai cấp, nhưng với sự chuẩn bị ngay từ đầu trước khi sáp nhập thì nguồn thanh niên cũng như chất lượng thanh niên đã được bảo đảm. Ngoài ra với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể, chi tiết hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thành phố nên chất lượng và tinh thần của thanh niên phường Nhiêu Lộc đều đảm bảo các tỷ lệ theo yêu cầu.”
Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh TPHCM, sáng nay, Thành phố đã giao 7.300 công dân nghĩa vụ quân sự, đạt 100% so với chỉ tiêu. Sức khỏe loại 1 và 2 là 4.025 công dân, đạt 55% so với chỉ tiêu; Trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 2.003 công dân, đạt 27%; Đảng viên nhập ngũ là 117 đồng chí, đạt 1,6%.
6 Ban Chỉ huy các phòng thủ khu vực phối hợp Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu tổ chức Lễ giao nhận quân nhanh gọn, đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định và hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh.
