Thanh sắt công trình rơi từ tầng 11 thủng mái nhà, hai mẹ con thoát chết thần kỳ

(VOH) - Hai mẹ con đang nằm trên võng thì một thanh sắt công trình lân cận rơi xuống chọc thủng mái tôn, cửa sổ và tủ quần áo.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/8, tại xóm trọ trên đường số 20 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM), may mắn không có thiệt hại về người.

Thanh sắt chọc thủng mái tôn nhà trọ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, chị Phạm Thị Huyền (27 tuổi, quê Hải Dương) đang bồng con 2 tháng tuổi nằm trên võng trong phòng trọ để cho bú thì một thanh sắt từ công trình xây dựng căn hộ cao cấp lân cận rơi trúng phòng.

Theo chị Huyền, thanh sắt chọc thủng mái tôn và cửa sổ, chọc thủng tủ quần áo. “Lúc đó tôi nằm cùng con thì nghe tiếng ầm. Cửa tủ quần áo tung ra ngoài, một mảnh kính vỡ văng vào tay tôi, con khóc thét” – chị Huyền kể.

Chị Huyền cho biết sự việc khiến chị và con nhỏ hoảng hốt.

Theo quan sát, thanh sắt dài hơn 5 mét rộng 5x10cm, rơi từ khoảng lầu 11 xuống theo chiều thẳng đứng chọc thủng mái tôn và chọc thủng cửa sổ bằng kính. Trong khi đó, bên cạnh công trình vẫn hoạt động bình  thường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Theo người dân phản ánh, công trình xây dựng căn hộ cao cấp bên cạnh xóm trọ thường xuyên để vật liệu rơi vãi xuống nhà dân bên cạnh.