Khoảng 11 giờ ngày 16/2 (29 Tết), tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM, lực lượng cứu hộ bờ biển thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên phát hiện một cá thể nghi cá Ông (cá voi) dạt vào gần bờ trong tình trạng suy kiệt.
Theo thông tin ban đầu, khi đang tuần tra bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, nhân viên cứu hộ thấy cá nổi sát mép nước, bơi yếu và có biểu hiện đuối sức. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với người dân tìm cách dìu cá ra vùng nước sâu với hy vọng cá có thể tự bơi trở lại biển.
Tuy nhiên, do tình trạng quá yếu, cá thể này đã chết không lâu sau đó. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách có mặt tại Bãi Sau. Nhận tin báo, chính quyền phường Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường ghi nhận và hướng dẫn xử lý theo quy định.
Trong tín ngưỡng của cư dân vùng biển, cá Ông được xem là vị thần bảo hộ ngư dân khi ra khơi. Khi cá Ông dạt vào bờ và chết, ngư dân gọi là "ông luỵ" và sẽ tổ chức mai táng theo nghi thức truyền thống.
Việc an táng cá Ông từ lâu trở thành nét văn hóa tâm linh đặc trưng của ngư dân, thể hiện sự tôn kính và biết ơn đối với loài cá được tin rằng từng nhiều lần cứu giúp tàu thuyền gặp nạn giữa biển. Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể nghi cá Ông sẽ được bàn giao cho Đình Thắng Tam để tổ chức nghi lễ theo phong tục.

