Vụ “cà phê Xin Chào” là một bài học “xương máu”

(VOH) - Ngày 30/5, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải ((sinh năm 1967, thạc sỹ luật, cao cấp chính trị, phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố) giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Viện trưởng VKSND TC Lê Minh Trí trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ông Dương Ngọc Hải. 

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sang giữ chức Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, thời gian giữ chức vụ là 5 năm (kể từ ngày 1/6).

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố năng động thì tội phạm cũng chuyển biến “muôn hình vạn trạng” và cho rằng công tác kiểm sát của ngành kiểm sát Thành phố để không oan sai, không bỏ lọt tội phạm là một thách thức rất lớn.

Ông Lê Minh Trí đề nghị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần phải năng động và sáng tạo; đồng thời  quan tâm, có trách nhiệm hơn nữa đối với các vụ án dân sự, hành chính và kinh tế. Viện kiểm sát phải lấy pháp luật làm thước đo đầu tiên, phải luôn đi đầu như đã thực hiện được trong thời gian qua.

Phát biểu trên cương vị mới, Tân Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải hứa sẽ quyết tâm lãnh đạo, điều hành tốt công việc được giao phó, phối hợp tốt hơn với các cơ quan tố tụng để đảm bảo không xảy ra những vụ án oan sai, bỏ lọt tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Ông Dương Ngọc Hải cũng cho biết, vụ việc quán cà phê Xin Chào ở Bình Chánh vừa qua là bài học “xương máu” của ngành kiểm sát.