Những người thắp lửa cho bóng đá Việt Nam

(VOH) - Cùng đầu tư vào bóng đá, song họ lại chọn hai mảng khác nhau. Một người nổi danh nhờ bóng đá sân cỏ, người kia đặt nền móng cho bóng đá trong nhà (được gọi là futsanl). Nhưng giữa họ có nhiều điểm chung: đều là doanh nhân thành đạt, tâm huyết với bóng đá, dám nghĩ dám làm, và đã làm là phải bài bản, đến nơi đến chốn. Đó là phác họa sơ nét về doanh nhân Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty Thái Sơn Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM. Nói cách khác - họ đang là những người thắp lửa - góp phần thay đổi tư duy, cách làm để bóng đá Việt Nam thật sự vươn mình.
Bầu Đức (trái) và bầu Tú - họ đang là những người thắp lửa - góp phần thay đổi tư duy, cách làm để bóng đá Việt Nam thật sự vươn mình. (ảnh: internet)

Trong bức tranh nhiều gam màu xám của bóng đá Việt Nam năm 2013, thành công của đội tuyển U19 Việt Nam, trong đó thành phần nòng cốt là các cầu thủ đến từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG tại các sân chơi trẻ khu vực và châu lục đã vẽ lên nhiều điểm sáng, khơi niềm hưng phấn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Và trong bối cảnh đó, người ta lại nhắc nhiều đến cái tên Đoàn Nguyên Đức - vốn rất nổi tiếng trong giới doanh nhân và làng bóng đá Việt Nam:



Những nhận định của người hâm mộ và đánh giá của chuyên gia Đoàn Minh Xương qua thành công của U19 một lần nữa khẳng định việc đốn bỏ 5ha cao su đang thu hoạch và bỏ ra hàng chục tỷ đồng để xây học viện những năm trước của ông bầu phố núi hoàn toàn không lãng phí như hoài nghi của nhiều người. Bằng bản lĩnh của một doanh nhân từng trải, ông Đức vẫn kiên trì với hướng đi đã chọn:




Hiện chưa có số thông kê cụ thể nào được công bố về số tiền ông Đức đầu tư cho Học viện đào tạo trẻ, nhưng chắc chắn không ít. Song vấn đề không phải và không chỉ là tốn tiền, đó còn là tâm huyết, là tầm nhìn. Khi bóng đá VN vẫn còn kiểu đầu tư ngắt ngọn, đốt cháy giai đoạn, thì ông đã có những bước đi tuy chậm mà chắc, làm bóng đá một cách khoa học và bài bản. Trong những tháng cuối năm 2013, “mẻ cầu thủ” đầu tiên từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai đã làm sôi sục cầu trường VN vốn nguội lạnh trong một thời gian dài đã chứng minh hướng đi của ông là đúng.

Thành công của bầu Đức khi trình làng lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn đã đến nhiều tín hiệu vui cho công tác đào tạo trẻ bóng đá VN. Với riêng bầu Đức, điều làm ông tâm đắc nhất, không chỉ là các cầu thủ trẻ đá bóng hay, mà còn ở chỗ họ là những học sinh giỏi, đạo đức tốt:




Ông bầu nổi tiếng của làng bóng Việt cho rằng, đây mới chỉ là những thành công bước đầu, các cầu thủ còn phấn đấu rất nhiều phía trước. Sẽ còn nhiều chuyến tập huấn ở các nền bóng đá phát triển, nhiều điều cần trui rèn để những tài năng bóng đá thật sự tỏa sáng. Học viện HAGL cũng sẽ tiếp tục có những lứa sao mai khác. Mong muốn lớn nhất của vị doanh nhân đầy cá tính này chính là Việt Nam sẽ có nhiều hơn nữa những lò đào tạo trẻ khoa học, bài bản, chứ không phải chỉ có một Học viện HAGL Arsenal:




Trước mắt, người hâm mộ Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng rằng lứa cầu cầu thủ trẻ của Học viện HAGL tiếp tục tỏa sáng để trở thành trụ cột cho đội U23 và cả tuyển quốc gia Việt Nam tung hoành trong khu vực và mơ những giấc mơ xa hơn.


Khác với bóng đá sân cỏ, Futsal Việt Nam ra đời muộn và lâu nay bị đánh đồng trình độ với cả nền bóng đá Việt Nam. Mãi đến năm 2005, đội tuyển futsal Việt Nam mới được thành lập và lóng ngóng nhìn ra thế giới như anh chàng học việc. Vài năm sau đó, Futsal Việt Nam nở rộ theo chiều rộng nhưng thiếu căn cơ, đội tuyển quốc gia thua toàn diện khi chạm trán cả Lào hay Campuchia. Chỉ đến khi doanh nhân Trần Anh Tú của Cty Thái Sơn Nam - hiện là Chủ tịch LĐBĐ TPHCM bắt tay vào hồi năm 2007, Futsal Việt Nam mới thật sự chuyển mình.

Đến thời điểm này, sau vài năm ngắn ngủi, futsal VN được nhận định là đã tiến một bước dài vươn ra tới tầm châu lục, thậm chí đang thu hẹp khoảng cách với thế giới. Bằng chứng là việc futsal Việt Nam giành vé dự VCK châu Á, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu từ các giải đấu phong trào cho đến đỉnh cao, với sự tiếp sức lớn của Cty Thái Sơn Nam và bầu Tú. Các CLB, các ĐT futsal của Việt Nam tiến bộ vượt bậc cả về trình độ chuyên môn và thành tích tại các đấu trường quốc tế. Vị thế của futsal Việt Nam cũng được nâng cao. Ông Trần Anh Tú nói:




Cầu thủ Nguyễn Bảo Quân, đội trưởng tuyển futsal quốc gia nhìn nhận:



Mỗi năm bỏ ra khoảng 10 đến 15 tỷ đồng cùng rất nhiều tâm huyết để tập trung phát triển futsal Việt Nam, nhưng bầu Tú cho biết chừng ấy vẫn chưa đủ. Bằng uy tín và tiềm lực tài chính của mình, ông đưa các vị khách vô địch thế giới như Brazil, Ý, vô địch châu Á Nhật Bản, Thái Lan sang VN thi đấu giao hữu nhằm giúp futsal VN được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời quảng bá rộng rãi futsal hơn nữa. Bầu Tú biết rõ, futsal VN cần tiếp tục được quan tâm đầu tư mạnh mẽ để hướng đến mục tiêu vươn tầm châu lục, thậm chí tham dự World Cup trong tương lai gần. Và muốn vậy, việc tạo nguồn, ươm mầm tài năng là hết sức quan trọng, như ông trăn trở:




Dự án Bóng đá học đường đang được Liên đoàn bóng đá TPHCM đẩy mạnh triển khai đến các trường học trên địa bàn TPHCM như là lời khẳng định cho quyết tâm của bầu Tú trong việc đặt nền tảng, tạo bệ phóng tài năng cho bóng đá nói chung và futsal nói riêng phát triển mạnh mẽ.

Nhiều người cho rằng, nếu bóng đá Việt Nam có thật nhiều bầu Đức, bầu Tú… việc bóng đá nói chung và futsal nói riêng vươn mình ra thế giới không phải là chuyện quá xa xôi. Đã có người tiên phong thắp lửa, chỉ còn chờ thêm nhiều đốm lửa cộng hưởng để thắp sáng tương lai bóng đá nước nhà.