Chờ...

Nghe tiếng khóc, người đàn ông phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh chùa

VOH - Ngày 20/9 tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã được phát hiện trong nhà vệ sinh của chùa Wat Khao Pong Saket Phutthachan.

Người phát hiện sự việc là nhà sư Phra Meekham Nipopyo, 48 tuổi, khi ông đang uống cà phê buổi sáng.

Theo lời kể của ông, lúc đầu, ông nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nhưng nghĩ rằng đó là con của một người qua đường. Tuy nhiên, sau khi tiếng khóc vang lên dữ dội hơn, ông bắt đầu nghi ngờ và quyết định kiểm tra.

tre so sinhj_voh
Bé gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh.

Nhà sư nhớ lại: "Tôi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ nhà vệ sinh. Ban đầu tôi nghĩ có ai đó bên trong vì một buồng đã đóng cửa, nhưng khi đứa trẻ tiếp tục khóc, tôi mở cửa và rất sốc khi thấy một bé gái sơ sinh nằm đó, quấn trong chăn. Điều đáng lo ngại hơn là có kiến đỏ bò khắp người bé. Tôi không thể tin được rằng cha mẹ đứa trẻ lại có thể bỏ rơi con mình như vậy."

Ngay sau khi phát hiện, nhà sư lập tức báo cho cảnh sát và cơ quan y tế. Bé gái sơ sinh đã được đưa đến Bệnh viện Bang Lamung để kiểm tra sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của bé gái không được đề cập chi tiết, nhưng việc phát hiện kịp thời đã giúp đứa trẻ tránh được những nguy hiểm tiềm ẩn.

Bà Somporn Meealai, 50 tuổi, một cư dân địa phương, cho biết bà sẵn sàng nhận nuôi bé gái vì bà không có con. Lời đề nghị này thể hiện tinh thần nhân đạo và sự quan tâm của cộng đồng đối với đứa trẻ vô tội vừa trải qua tình cảnh đau lòng.

Đại tá Nawin Sinthurat, Trưởng đồn cảnh sát Bang Lamung, đã chỉ đạo cuộc điều tra và cam kết sẽ tìm ra cha mẹ của bé gái. "Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường và thu thập bằng chứng. Hiện cảnh sát đang truy tìm cha mẹ của bé và sẽ đưa họ ra trước công lý."

Vụ việc này đã gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận Thái Lan. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bỏ rơi đứa trẻ sơ sinh trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, đồng thời kêu gọi cha mẹ của bé gái sớm chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Những vụ việc bỏ rơi trẻ em không phải là hiếm tại nhiều nơi trên thế giới, và vụ việc tại chùa Wat Khao Pong Saket Phutthachan một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và đảm bảo quyền lợi của các em được sống trong môi trường an toàn.