Theo quan niệm truyền thống, dịp Tết là khoảng thời gian quý báu nhất để anh em, bạn bè và người thân trong gia đình quây quần, sum họp bên nhau sau một năm làm lụng vất vả. Hiện nay, trong quan niệm và suy nghĩ của nhiều người, đa số là bạn trẻ, được trải nghiệm ở những vùng miền khác nhau trong những ngày xuân cùng với những bạn bè thân hữu cũng mang lại những cảm xúc vui tươi không kém.
Tết: đi du lịch xa, phượt...
Từ ngày 27 tháng Chạp, ngay khi được nghỉ Tết, anh Nguyễn Hải Vinh, nhân viên văn phòng của một công ty lớn ở quận 1 đã dành những ngày cuối cùng của năm cũ, tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa và đưa mẹ đi mua sắm Tết. Năm nay, được nghỉ đến 9 ngày, nên anh cùng nhóm bạn thân của mình dự tính cho một chuyến du lịch xa thành phố.
Như đã trở thành thông lệ của gia đình, trong các ngày Mùng 1, Mùng 2, Vinh vẫn cùng với ba mẹ, anh em của mình đi thăm, chúc Tết và mừng tuổi cho ông bà và sau đó là những ngày rong ruổi đi du xuân cùng nhóm bạn. Năm nay, cung đường mà các bạn chinh phục sẽ là là Tây Nguyên đầy nắng gió. Mùa xuân về cũng là lúc hoa cà phê trên vùng đất đỏ bazan bắt đầu bung nở. Chỉ cần đi dọc quốc lộ 14 vào mùa này, người ta đã có thể cảm nhận được mùi hương nồng nàn của bạt ngàn hoa cà phê dọc hai bên đường.
Để chuẩn bị cho hành trình này, Vinh và nhóm bạn của mình đã tìm hiểu nhiều thông tin về điểm đến. Đây không phải là lần đầu tiên anh dành những ngày Tết để “chu du” và khám phá cảnh đẹp của khắp mọi miền. 4 năm qua, Tết nào anh và nhóm bạn chí thân cũng bước vào hành trình chinh phục mùa xuân ngay từ ngày Mùng 3 tết. "Sau Mùng 3 mình thường đi du lịch để tận hưởng những ngày nghỉ Tết. Mà thường nghỉ Tết là thời điểm nghỉ dài nhất trong năm cho nên mình cũng muốn tận dùng thời điểm này để đi du lịch luôn. Tôi thấy đây là một xu hướng của không riêng gì giới trẻ nữa mà nhiều gia đình có con nhỏ cũng muốn đi du lịch trong dịp Tết. Thường họ cũng dành ngày đầu năm như Mùng 1, Mùng 2 cho gia đình và những ngày sau đó sẽ đi chơi. Tôi nghĩ đây cũng là việc bình thường thôi vì mọi người ai cũng muốn tranh thủ những ngày nghỉ Tết, tạo không khí mới cho một năm làm việc mới", Vinh chia sẻ.

Một nhóm bạn trẻ phượt trên cung đường Tây Bắc - Ảnh: CĐEV
Hiện nay, xu hướng đi du lịch đầu năm rõ ràng đã không còn là lựa chọn của riêng các bạn trẻ. Ngay từ Mùng 1 tết, gia đình anh Nguyễn Anh Hùng, ở quận 5 cũng đã tất bật chuẩn bị cho hành trình 6 ngày 5 đêm ở hai quốc gia trong khu vực, đó là Singapore và Malaysia. Không hoàn toàn quên đi lễ tục truyền thống, trong ngày đầu năm, vợ chồng anh cùng với hai con nhỏ vẫn sang nhà chúc Tết ông bà, cha mẹ và chờ đón bạn bè người thân sang chơi xuân. Nhưng bước vào Mùng 3 Tết, gia đình anh lại bắt đầu với hành trình khám phá đảo quốc sư tử. Trước đây, cũng chính trong dịp Tết, 4 thành viên của gia đình anh đã từng du lịch tại Lào, Thái Lan và Trung Quốc.
Giải thích về chọn lựa du lịch trong ngày tết, anh vui vẻ nói: "Tôi đi du lịch vì tranh thủ ngày nghỉ kéo dài. Mình cũng đã ăn Tết ở nhà từ 30 cho đến ngày Mùng 2 rồi, nên thời gian còn lại mình muốn dành để đi du lịch cả gia đình cho vui, thưởng thức khung cảnh và khám phá nước ngoài xem nó như thế nào. Mỗi năm gia đình tôi sẽ cố gắng đi một nước, tuỳ vào điều kiện kinh tế gia đình. Bởi ngày thường tôi còn bận công việc kinh doanh, còn ngày Tết vừa nghỉ, vừa đi du lịch luôn, kết hợp 2 trong 1".
Dịp tết năm nay, chị Lê Thanh Thủy, quận Tân Phú, TPHCM cũng đã chọn Lào làm điểm đến trong ngày Mùng 3 này. Nét đẹp của "đất nước triệu voi" với những cánh đồng chum, những ngôi chùa cổ kính khiến chị ao ước được một lần để khám phá nó. Tuy nhiên, là nhân viên văn phòng, công việc thì nhiều mà thời gian nghỉ trong năm không đủ dài để có một hành trình thú vị. Chính vì thế, Tết chính là dịp phù hợp nhất cho lịch trình kéo dài 6 ngày 5 đêm ở nước láng giềng đầy cuốn hút.
Để cảm nhận hết nét hoang sơ của vùng đất này, chị và nhóm bạn của mình chọn đi theo kiểu tự túc, mà nôm na mọi người hay gọi là "phượt". Phượt đối với chị có nhiều điều thú vị vì bản thân mỗi người có thể chọn được thời gian, lộ trình, thời điểm xuất phát mà không phụ thuộc vào những quy định như các tour. Đó chính là sức cuốn hút của du lịch phượt.
Chị Lê Thanh Thủy cho rằng: "Nói về phượt thì đây là thú vui mà rất nhiều người muốn nhưng không phải ai cũng đi được. Có những người có điều kiện mới đi được và đòi hỏi phải có sức khoẻ. Trong ngày Tết, nhiều người thích sum vầy với gia đình nhưng một số người lại thích đi phượt, như tôi chẳng hạn. Phượt có một thú vui riêng của nó, cả năm rồi mình làm việc trong môi trường bí bức bởi 4 bức tường, xung quanh thành phố thì rất bụi bặm, mình không có thời gian bước ra khỏi thành phố, thì Tết chính là dịp để mình xin phép gia đình bước ra khỏi thành phố, đi phượt trên chính chiếc xe của mình, trên không gian của mình. Đến nơi nào mình thích mà mình cảm nhận được cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Riêng đối với Tết sum vầy thì mình cũng dành Mùng 1, Mùng 2 với gia đình, còn lại thời gian phía sau để du lịch".

Những vùng đất mới, những chinh phục mới đang chờ đón ở phía trước - Ảnh: GDTĐ.
Theo ông Vũ Hoàng Long, Giám đốc một công ty du lịch lớn ở TPHCM: những năm gần đây, xu hướng đi du lịch trong dịp Tết được khá nhiều người lựa chọn. Hình thức thì rất đa dạng, có thể đi du lịch theo tour hoặc cũng có thể đi du lịch bụi theo hình thức phượt, tuỳ vào điều kiện kinh tế cũng như sức khoẻ của mỗi người. Riêng với du lịch bụi, chỉ cần với chiếc xe máy, balô, máy ảnh số, một vài triệu đồng… là có thể trở thành một lữ khách lên đường tìm kiếm những vùng đất mới và khám phá nét đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người ở đó với những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Cần chuẩn bị chu đáo
Tuy nhiên, để mọi người có được những trải nghiệm thú vị cần phải có những sự chuẩn bị chu đáo. "Mặc dù xu hướng phượt hiện đã lan rộng trong giới trẻ, tuy nhiên trong 3 ngày Tết, gần như mọi người đều ở nhà hoặc đi thăm viếng gia đình, bạn bè, bà con. Điều kiện cần của một "dân đi" có một vài yếu tố chính: thứ nhất là tài chính, thứ hai là thời gian và thứ ba là sức khoẻ. Tất nhiên, sức khoẻ ở đây tuỳ thuộc vào loại hình mà mình lựa chọn. Vì nếu như bạn chọn leo núi hoặc đi rừng thì đòi hỏi yêu cầu về thể lực khá cao, cộng với tinh thần nữa. Còn nếu đi du lịch với xe máy thì chỉ đòi hỏi sức khoẻ ở mức trung bình thôi", ông Vũ Hoàng Long chia sẻ thêm.
Đối với người Việt Nam, có lẽ ai cũng thuộc lòng câu nói “Mùng một tết cha, Mùng hai tết mẹ, Mùng 3 tết thầy”. Rõ ràng, bao năm qua Tết của người Việt chỉ là hướng về gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng hiện đại và tư duy của nhiều người cũng đã thay đổi. Khái niệm “ăn tết” ngày nay đã và đang dần được thay đổi thành “chơi tết”, nghĩa là nhu cầu vui chơi, giải trí trong dịp Tết cũng cần nhiều hơn. Du lịch Tết cũng như là khoảng thời gian để mỗi người tự làm mới mình và sau đó trở lại với nhịp sống thường ngày.






.jpg?w=1600&q=85)














