Ngày 6/2, Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 sẽ chính thức được thi công trên trục đường Hàm Nghi. Với chiều dài 580 mét, đường hoa năm nay được chia làm 3 phân đoạn xoay quanh chủ đề Bản sắc Việt – Hào Khí Việt Nam. Bên cạnh hình ảnh linh vật của năm, điểm nhấn thu hút du khách đến với đường hoa còn nằm trong nghệ thuật sắp đặt tỉ mỉ từng loại hoa để từ đó làm toát lên chủ đề chung, có tính bao quát. Người chịu trách nhiệm trong việc thiết kế phối cảnh chung của đường hoa năm nay là bà Phạm Thị Ái Thủy, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn thiết kế và cảnh quan Thủy Anh. 8 năm qua, bà vẫn đảm nhiệm công việc thiết kế phối cảnh chung của đường hoa. Để giúp bạn đọc hình dung ban đầu về quang cảnh đường hoa Tết Ất Mùi năm 2015, phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Ái Thủy.

Công tác chuẩn bị cho Đường hoa 2015 được tổ chức từ tháng 6/2014 tại 4 địa điểm là xưởng của nghệ nhân Nguyễn Minh Phương (Q.7, TP.HCM), Khu du lịch Bình Quới, Tân Cảng, Văn Thánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). (ảnh: Lan Hương)
* Xin chào bà. Trước hết, bà có thể cho biết, phối cảnh tổng thể của Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 này được thiết kế như thế nào?
Bà Phạm Thị Ái Thủy: Với chủ đề của năm 2015 là “Bản sắc Việt – Hào khí Việt Nam", ở phía đường Hàm Nghi sẽ được chia làm 4 phân đoạn, trong đó thông qua 3 chủ đề chính. Thứ nhất là Hào khí Việt Nam, thứ 2 là Bản sắc Việt và thứ 3 Vinh quang Việt Nam. Khi du khách tham quan hết toàn bộ tuyến đường năm nay, mọi người sẽ có những trải nghiệm rất khác biệt. Đầu đoạn luôn là hình ảnh linh vật của năm. Ở đây, đơn vị tư vấn hết sức lưu tâm đến phom dáng và chất liệu tạo hình con dê. Phom dáng làm thế nào phải vừa tự nhiên nhưng thể hiện được sự đĩnh đạc, hết sức dung dị, gần gũi với người dân TPHCM.
Chúng tôi cũng chọn lựa hình ảnh dê núi Ninh Bình để làm nguồn cảm hứng cho việc thiết kế hình ảnh ở đầu đoạn đó. Chính vì vây, toàn bộ phân đoạn 1 này sẽ kết hợp với chất liệu của các khối đá tảng, lớn để tạo nên cảm giác tự nhiên nhất.
Đối với đường hoa Tết Ất Mùi 2015, trong suốt các tuyến đường sẽ có rất nhiều các tiểu cảnh phục vụ cho vấn đề thưởng lãm; những bông hoa được cách điệu từ nón lá, những trụ tre, cái nôm được cách điệu để đưa hoa lên trên cao nhằm cách điệu cho nhành lúa lớn. Hoặc cũng là hình ảnh linh vật – con dê, nhưng được làm bằng rơm, bằng xơ dừa… ất đa dạng chủng loại.
Đối với phân đoạn thứ 2, về Bản sắc Việt: khu vực này cũng mong muốn nhấn mạnh và tái hiện lại những hình ảnh mang tính truyền thống của hình ảnh Nam bộ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Thế nhưng, trong truyền thống này vẫn thể hiện được sự hiện đại cũng như sự phát triển.
* Vâng, sự hiện đại và phát triển như bà nói sẽ được thể hiện ra sao trong đường hoa năm nay?
Bà Phạm Thị Ái Thủy: Một trong những hình ảnh có lẽ là không mới nhưng luôn luôn hấp dẫn du khách và người dân địa phương đó là những cánh đồng lúa. Năm nay, trong khu vực này chúng tôi sẽ kết hợp các chất liệu, các hình ảnh mà chúng ta đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ cao, đó là các sản phẩm rau sạch được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, cũng như những tiểu cảnh như vườn tắc, những mảng cây xanh cũng được đưa lên trên cao để tái hiện truyền thống nhưng nó cũng minh chứng rằng: TPHCM là một thành phố thể hiện sự năng động, đa dạng, giàu bản sắc nhưng chúng ta vẫn không lãng quên những giá trị truyền thống, giá trị văn hóa của mình.
Và cuối cùng là đối với phân đoạn mang chủ đề Vinh quang Việt Nam, ở khu vực này, các hình thức thiết kế cảnh quan mang phong cách hiện đại sẽ được tái hiện, thiết lập trong khu vực này. Đó là một số điểm nhấn như đồi hoa mai lớn, những nhành lúa khổng lồ, hoặc là vòi tưới khổng lồ và những thành tựu mà sắp tới TPHCM sẽ đạt được như là metro hoa, vòi nước hoa – thể hiện nguồn nước sạch; trưng bày về các sản phẩm công nghệ nông nghiệp phát triển theo công nghệ cao cũng được thể hiện ở đây. Và cuối đoạn chúng tôi sẽ tái hiện lại những hình ảnh tự nhiên. Để thể hiện sự hiện đại, một đàn dê 9 con sẽ được cách điệu với những hình ảnh đồ họa theo phong cách mới. Và đương nhiên là hình ảnh chốt cuối cùng sẽ là mai vàng và dê bạc.
* Một không gian không thể thiếu trong đường hoa mọi năm đó là hình ảnh làng quê Việt Nam, vậy năm nay, du khách sẽ tìm thấy được những hình ảnh nào trong đường hoa năm nay.
Bà Phạm Thị Ái Thủy: Đối với khu vực này với tên gọi là quê ta đó, ngoài việc tái hiện những hình ảnh truyền thống, đơn vị tư vấn cũng lồng ghép vào đó những ngôi nhà, những ước mơ rất đơn giản. Đó là mọi người đều mong ước có một ngôi nhà, xung quanh có một khu vườn nhỏ, một nơi để mình có thể trồng rau sạch. Các góc nhà, nếu như trước đây có những mái nhà tranh, nơi đó cô gái mặc áo bà ba truyền thống mời trà cho du khách, thì năm nay du khách sẽ nhìn thấy thêm các góc cắt để mọi người có thể nhìn thấy được góc nhà, góc bếp, có chiếc giường, đằng sau có một cái bàn thờ, một cái phản. Trên cái phản này là các hoạt động: gói bánh chưng, viết thư pháp và câu đối tết …
*Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ tạm thời dời về địa điểm mới đó là đường Hàm Nghi, điều này có tạo ra những khó khăn gì cho công việc thiết kế hay không?
Bà Phạm Thị Ái Thủy: Thực ra, mặt cắt đường Nguyễn Huệ lớn hơn so với mặt cắt ở đường Hàm Nghi và công trình hai bên cao tầng và sáng, thoáng. Chính vì vậy, cảnh quan ở giữa chỉ vướng một số cây nhỏ. Nhưng khi chuyển sang đường Hàm Nghi, không gian hai bên có những hàng cây tán lớn, cả ở giữa cũng vậy, điều này vô hình trung đã cắt đôi tuyến đường ra rất rõ ràng. Vì thế, nếu như việc thiết kế và bố trí hoa không khéo sẽ tạo cảm giác hai bên là hai tuyến đường hoa riêng chứ không tạo không gian kết nối là một trục với một tảng hoa lớn ở giữa. Vì vậy, trong thiết kế chúng tôi cũng hết sức lưu ý đến vấn đề này để tạo những tiểu cảnh ôm theo, tạo hình uốn lượn theo hệ thống cây hiện trạng sẵn có. Vì đây là hoạt động văn hóa chỉ kéo dài trong khoảng một tuần lễ nên chúng tôi cũng hạn chế tối đa việc làm ảnh hưởng đến cây xanh hiện hữu, cũng như khi tạo hình lên nó vẫn tạo ra được độ hoành tráng và màu sắc rực rỡ, nhưng khi chúng ta thu dọn đi thì những mảng xanh và cảnh quan hiện hữu không bị tác động.
*Cảm ơn bà!
