Dạo quanh các công viên trong những ngày này, ai cũng ngỡ ngàng trước nét đẹp của muôn sắc hoa xuân. Những khu chợ hoa này đã trở thành nét độc đáo trong mùa xuân của Thành phố mang tên Bác.
Ngày 23 tháng chạp, ngày đưa ông Táo về trời, cũng là khi các chợ hoa bắt đầu khai hội. Những cánh hoa muôn sắc màu từ khắp nơi trên mọi miền đất nước đều tụ hội về các chợ Hoa. Nào là hoa Mai của miền Trung, hoa Đào của Hà Nội, hoa Tu-lip của Đà Lạt và rất nhiều hoa từ vùng Tây nam bộ để các bạn trẻ thỏa sức làm dáng trước ống kính và chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.Đến công viên 23 - 9, tựa hồ như chúng ta lạc vào một nơi phong cảnh hữu tình, giữa khu vườn hoa rộng như đến tận chân trời.
Năm nay, chợ Hoa xuân có rất nhiều loại hoa mới như: hoa Hồng xiêm, Thu Hải đường, Anh thảo, Yên thảo, Cúc nho, hoa Tuy lip Đà Lạt và Phong Lan được nhập từ nước ngoài. Ở đây, có riêng một khu dành cho hoa Mai, hoa Đào. Rất nhiều chậu Mai được các nghệ nhân tạo dáng rất đẹp, những cây Mai được uốn theo những hình thế Bonsai. Phải nói là cả một rừng Mai. Chậu Mai nào cũng đầy những búp xanh mơn mởn, e ấp chờ dịp bung những cánh hoa vàng ươm vào ngày đầu năm mới. Rồi những cành hoa Đào Hà Nội cũng góp phần làm cho chợ Hoa Xuân ở thành phố phương Nam thêm phong phú sắc màu. Anh Lê Văn Sơn, nhà ở Tây Hồ, Hà Nội, chủ của gian hàng Đào Nhật Tân cho chúng tôi biết:
Để vận chuyển những cành Đào Nhật Tân vào Thành phố mà vẫn giữ nguyên từng nụ hoa là một kỳ công. Nhìn ngắm những cánh Đào Nhật Tân, ta lại nhớ đến câu chuyện ngày xưa, kể rằng công chúa Ngọc Hân đã cho người cưỡi ngựa hỏa tốc vào Nam trao tặng cho vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Ngày nay, việc vận chuyển thuận tiện hơn, và người Hà Nội đã đem những cành Đào, mang hương xuân của miền Bắc vào Nam. Đi giữa một vườn bát ngát sắc hoa, chúng tôi càng hân hoan trước thềm năm mới. Những bông hoa thật đẹp, khiến lòng người đắm say, nhất là vường Phong Lan. Hoa Lan cũng có rất nhiều loại: Đen-rô, Mô-ka-ra, Cattleya, Long Tu, Kim Điệp, Nghinh Xuân, Vũ Nữ, Hồ Ly, Hồ Điệp….Còn có cả Địa Lan của Đà Lạt với những búp hoa rất to, nhiều màu sắc và tỏa hương thơm ngào ngạt. Chị Lê Ngọc Diệp, nhà ở quận 9, chủ quầy hoa Lan vui vẻ nói với chúng tôi:
Không chỉ có hoa, chợ hoa Xuân còn có những cây ăn trái được trồng trong chậu kiển có kiểu dáng rất đẹp. Cây Thanh Long của Bình Thuận từ những năm trước đã được trồng chậu và được nhiều người ưa thích. Riêng năm nay còn có nét mới là người làm vườn đã ghép những trái Thanh Long thành hình dáng con rồng uốn lượn quanh thân cây, tạo nên một nét đẹp mới lạ và được nhiều người ưa thích. Một người bán cây Thanh Long tên là Huỳnh Hữu Phúc, nhà ở Gò Công Tây, Tiền Giang nói với chúng tôi:
Ngoài ra, còn có một loại trái có tên gọi là Đào tiên, trái nhỏ bằng trái Cóc, hình dáng như hoa Lựu, có màu vàng, được anh Nguyễn Văn Ngoan, ở Chợ Lách, Bến Tre kết thành hình 12 con giáp. Tùy vào mỗi năm, trái Đào tiên được kết thành những con giáp khác nhau. Năm nay, người làm vườn kết trái đào tiên thành hình con Cọp nhưng lại mang dáng dấp của con Kỳ lân. Anh Nguyễn Văn Ngoan cho biết về ý tưởng con cọp kỳ lân rằng:
Thật là muôn màu, muôn sắc. Ai đến đây cũng mải mê lạc vào khu vườn hoa kiểng mà quên mất ý niệm về thời gian. Phải nói rằng chợ Hoa Xuân đã tạo nên một điểm nhấn nên thơ giữa lòng thành phố đầy sôi động. Bạn Trần Thị Khánh Hà, đi dạo trong chợ hoa vui vẻ nói:
Không chỉ có người Việt, mà những du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự thích thú. Rất nhiều du khách nước ngoài liên tục bấm máy trước những chậu hoa Mai, hoa Đào, những cành Phong Lan rực rỡ sắc màu. Bà Magerit, du khách đến từ Úc hào hứng nói: “Tôi thấy Sài Gòn trước thềm năm mới thật là đẹp. Rất nhiều, rất nhiều những bông hoa đủ sắc màu mà tôi chưa từng biết. Chúng tôi rất yêu thích.”
Chợ hoa Xuân là nơi của những người yêu hoa. Nhiều nhóm bạn kéo nhau chụp hình, hết chậu hoa này đến chậu hoa khác, gương mặt ai cũng ngời lên một niềm vui hân hoan. Có những em bé được ba mẹ nắm tay đi trên con đường đầy hoa, đôi chân các em bước tung tăng, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào những bông hoa đang khoe sắc. Những cụ già, tay chống gậy, bước chầm chậm khoan thai, ngắm những bông hoa và nét mặt rạng rỡ một mùa xuân.Toát lên một khung cảnh Xuân đầm ấm , đầy nét văn minh, lịch sự.
Mùa xuân đã về trên thành phố mang tên Bác. Khắp nơi tưng bừng nhộn nhịp. Những cánh hoa khoe sắc màu. Những người bán hàng thì hối hả khuân vác, bày trí gian hàng hoa cảnh của mình, dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mà vẫn tươi cười đon đả chào mời khách. Người người đến tham quan, chụp hình và chọn cho mình những chậu hoa thật đẹp. Đến đây, ai cũng vui, cũng cười thật tươi như những đóa hoa mùa xuân. Đúng là, hoa có sức lay động lòng người. Hoa tạo nên hương sắc của mùa xuân.
Trong những năm gần đây, khi đời sống của người dân Thành phố ngày càng được nâng cao, thì những chậu hoa xinh xắn, những bông hoa rực rỡ sắc màu và đầy hương thơm quyến rũ không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình. Hoa tạo không gian dịu mát cho ngôi nhà phố. Chơi hoa, là thú vui tao nhã, vừa thể hiện nếp sống văn minh của đô thị. Chợ Hoa xuân đã tạo nên thương hiệu độc đáo của thành phố HCM, thu hút du khách gần xa. Và mỗi năm Tết đến, chợ hoa Xuân đã khoác lên chiếc áo mới thật đẹp cho thành phố mang tên Bác.
Thanh Hùng





.jpg?w=1600&q=85)












